
Nhưng điều khiến cả thế giới chú ý không chỉ là sự hiện diện của siêu sao người Argentina, mà còn là cách mà chính phủ Angola thể hiện lòng hiếu khách, bằng những quyết định chưa từng có tiền lệ.
Trận đấu với Argentina nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Angola giành độc lập (11/11/1975). Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, được chính quyền tổ chức long trọng bằng nhiều sự kiện văn hóa - thể thao. Và trong số đó, việc đón Lionel Messi đến Luanda được xem là điểm nhấn mang tầm quốc gia.
Theo nhà báo Gastón Edul, chính phủ Angola đã quyết định bán vé vào sân chỉ với 1 đô la Mỹ, mức giá mang tính biểu tượng để tất cả người dân có thể tận mắt chứng kiến Lionel Messi thi đấu. Với cách làm này, chính quyền kỳ vọng 40.000 chỗ ngồi của sân vận động 11 de Novembro sẽ được lấp kín, tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự.

Messi không chỉ là cầu thủ, mà là một hiện tượng toàn cầu. Cũng vì thế, để có thể tổ chức được trận đấu này, Angola đã phải chi tới 12,7 triệu USD, theo Sport News Africa, nhằm đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Argentina và đảm bảo điều kiện đón tiếp tốt nhất cho đội tuyển vô địch thế giới.
Khoản chi này bao gồm chi phí di chuyển, an ninh, cơ sở vật chất và các hoạt động quảng bá sự kiện. Với một quốc gia đang phát triển như Angola, đây là con số khổng lồ, cho thấy tầm quan trọng của việc đón Messi thi đấu.
Đối với người dân Angola, được chứng kiến Messi thi đấu ngay tại quê hương là một cơ hội có một không hai. Chính phủ muốn biến sự kiện này thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập quốc tế của đất nước sau nửa thế kỷ độc lập.

Tóm lại, việc bán vé chỉ 1 USD và chi hàng chục triệu USD để đón Messi không đơn thuần là hành động “chơi lớn”, mà là một chiến lược truyền thông quốc gia, nơi thể thao, văn hóa và biểu tượng toàn cầu gặp nhau. Messi đến Angola không chỉ để đá một trận bóng, mà để trở thành một phần của lịch sử đất nước này.

























