Sarri vs Pochettino: Quyết chiến vì niềm kiêu hãnh

Kinh Thi Kinh Thi
09:30 ngày 21-07-2019
Khi Juventus gặp Tottenham trong trận ra quân của cả hai đội ở International Champions Cup năm nay, đấy không phải là một trận giao hữu thông thường. Rất có thể, hai nhà cầm quân Maurizio Sarri và Mauricio Pochettino đang rất quyết tâm thắng nhau, vì niềm kiêu hãnh cá nhân.
Sarri vs Pochettino: Quyết chiến vì niềm kiêu hãnh
Không ai nhìn vào kết quả trận đấu để đánh giá sức mạnh của Tottenham hoặc Juventus trong mùa bóng mới. Giao hữu đã đành, đây lại chỉ mới là trận giao hữu đầu tiên. Đặc biệt với Juventus thì đây chỉ là trận đầu tay của tân HLV Maurizio Sarri. Và dĩ nhiên, chưa thể có một Juventus “chuẩn” khi Dybala, Sandro, Pellegrini, Kean, Chiellini, Ramsey đều đang vắng mặt.

Nhưng nếu Juventus chiến thắng? Giới quan sát chắc chắn sẽ đặt vấn đề theo một hướng khác. Một khi lối chơi còn chưa nhuần nhuyễn, đội hình chưa được lắp ghép theo cách tối ưu, mà Sarri đã thắng đối thủ đáng gờm Mauricio Pochettino, thì sau này “Sarri-ball” của Juventus sẽ còn hứa hẹn đến mức độ nào?

Vâng, “Sarri-ball” sẽ là đề tài xuyên suốt sau khi Juventus kết thúc mùa giao hữu này. Họ đã vô địch Serie A đến 8 lần liên tiếp rồi. Bây giờ, Bà đầm già đang cần củng cố hình ảnh: phải có thêm lối chơi đẹp mắt cùng “nhãn hiệu” riêng đi kèm với thành tích. Mặt khác, “Sarri-ball” nói chung là một triết lý. Đây là thời buổi mà các đội mạnh đều cần một triết lý riêng để chinh phục đấu trường tối thượng Champions League. Chứ nếu Juventus chỉ có mỗi Serie A thì... kể cũng nhàm!

Nhưng trước mắt, chưa thể nói gì về sự phù hợp của triết lý Sarri với Juventus. Hiện thời, Sarri chỉ có thể phát huy sở trường nổi tiếng nhất của Serie A: tư duy và sự nhạy bén về chiến thuật. Nói cách khác, Sarri đang cần giải quyết một trận đấu cụ thể trước khi có những toan tính lớn cho cả mùa bóng. Vì sao phải quyết sống mái ngay lúc này?


Pochettino chính là đối thủ số một của Sarri trong cuộc đua vào ghế HLV trưởng Juventus cách đây không lâu. Còn có nhiều tin đồn khác, nhưng kể từ đầu tháng 5 thì coi như chỉ còn hai ứng cử viên sáng giá nhất - chính là các HLV mà chúng ta đang bàn. Người anh em họ của Pochettino, Daniele Pochettino thậm chí từng nói trên tờ The Sun: “Mauricio  về Juventus là một ý tưởng quá rõ ràng. Mọi thành viên trong gia đình chúng tôi đều muốn như thế. Juventus khi nào cũng muốn có HLV giỏi nhất. Pochettino thì luôn khao khát dẫn dắt đội này”.

Nghe cứ như toàn bộ vấn đề chỉ là Pochettino “đã chọn” Juventus. Trớ trêu thay (cho “gia đình Pochettino”), Juventus lại chọn Sarri! Và đây chính là cơ hội đầu tiên để Pochettino giải quyết cơn tự ái. Ông phải quyết thắng để cho thấy Juventus đã chọn sai người?

Chút “ân oán” giữa đôi bên trong làng bóng Anh mùa trước chỉ có ý nghĩa tham khảo thuần túy, hoàn toàn liên quan gì đến trận đấu cụ thể này. Trong tay Sarri bây giờ chỉ là một Juventus còn chưa được tập hợp đầy đủ, như đã nêu. 

Vả lại, cũng khó bàn về cuộc chiến giữa Pochettino với “Sarri-ball”, bởi dĩ nhiên Juventus cần có thêm nhiều thời gian để tập và hoàn thiện cách chơi ấy. Mọi thuận lợi đang thuộc về Pochettino. Kyle Walker-Peters, Dele Alli, Harry Winks, Son Heung-min, Lucas Moura, Harry Kane... đâu còn gì để thắc mắc xem họ phải chơi với nhau theo cách nào! Khổ cho Pochettino: với ưu thế hiển nhiên do hơn tuyệt đối về sự quen thuộc lẫn nhau, Tottenham mà không thắng thì... Sarri đâu cần phải nói gì thêm!

“Đầu gà” và “đuôi trâu”
Cả Maurizio Sarri lẫn Mauricio Pochettino đều dẫn dắt đội bóng của họ vào trận chung kết ở hai giải châu Âu mùa trước. Sarri hơn ở chỗ, ông (cùng đội Chelsea) chính là nhà vô địch, cho dù đấy “chỉ” là chức vô địch ở đấu trường Europa League vốn luôn bị xem nhẹ. Pochettino và Tottenham “chỉ” là á quân, nhưng đấy lại là danh hiệu á quân ở giải Champions League danh giá. Ai “ngon” hơn ai?

2 - Đây chỉ mới là lần thứ 2 giải International Champions Cup có quy mô toàn cầu (tất cả các đội tham dự được xếp hạng chung cuộc trong một BXH duy nhất). Ở lần đầu tiên theo thể thức này vào năm ngoái, Tottenham chính là đội vô địch. Juventus khi ấy chỉ đứng thứ 7.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x