Bóng Đá Plus trên MXH

‘Bad boy’ số một trong lịch sử Premier League là ai?
HANAH • 16:22 ngày 19/12/2023
Giới trẻ bây giờ làm sao biết được “huyền thoại” Joey Barton của Man City? Gã "bad boy" số một trong lịch sử Premier League lại vừa gây bão với phát ngôn khinh miệt bóng đá nữ…
    #
    Từ phát ngôn khinh miệt bóng đá nữ

    Cuối tuần trước, Barton đã đăng một video lên mạng xã hội nói về trận thua 0-12 của hai cựu nữ tuyển thủ Mỹ trước các cựu cầu thủ (nam) của Wrexham kèm theo một chú thích mang tính phân biệt giới tính. “12-0 cho những ông lão đã nghỉ hưu. Nhưng đúng vậy, chúng ta hãy tiếp tục giả vờ rằng đó là một trận đấu nhé? Bóng đá nữ đã phát triển, điều đó thật tuyệt vời. Đừng cố gắng hủy hoại chúng tôi nữa”, Barton viết.

    Dưới bài đăng, một bình luận cho rằng ĐT Anh của HLV Gareth Southgate sẽ đánh bại ĐT nữ Anh với tỷ số 30-0, và Barton đã trả lời: “Chỉ trong hiệp 1…” kèm biểu tượng thích và cảm xúc đang cười. ĐT nữ Anh của HLV Sarina Wiegman hiện là ĐKVĐ châu Âu sau khi đánh bại các cô gái Đức 2-1 trong trận chung kết tại sân Wembley mùa Hè 2022. Sau đó, họ cũng giành ngôi Á quân thế giới sau khi thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup nữ 2023.

    Barton - "Gã trai hư" số 1 của bóng đá Anh

    Còn Tam sư thì không vô địch bất cứ giải đấu nào kể từ sau chức VĐTG 1966, dù luôn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho mọi giải đấu mà họ tham dự. Và Barton không chỉ phân biệt giới tính lần này. Trước đó, cựu tiền vệ này từng cho rằng phụ nữ không nên đề cập đến bất cứ loại quyền lực nào trong môn thể thao dành cho phái mạnh.

    #
    Đến thói côn đồ và hung hăng

    Nói về côn đồ, bạo lực và hung hăng, Barton có thể một tay “đập chết” những Roy Keane, Alan Smith hay Patrick Vieira. Đấm trẻ con, táng đội trưởng, chửi bới HLV và… rao giảng triết học của Friedrich Nietzsche. Nhìn chung, Barton chính là một dạng "Chí Phèo" trong bóng đá, một trùm gây scandal trên mạng xã hội.

    Nhưng những gì Barton làm trong và ngoài sân bóng còn đáng chú ý hơn rất nhiều. Đó là một gã sẵn sàng đánh nhau với… cả đồng đội và CĐV, luôn thích gây sự và tức giận vì những thứ nhỏ nhặt nhất, là kẻ từng ngồi tù và không ngại nói ra điều mình nghĩ, là "quả bom nổ chậm" ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. Barton là số 2 thì không ai dám nhận số 1.

    “Hồ sơ gây án” của “trai hư đầu bảng” này phải vài chục trang giấy cũng không hết. Tuy nhiên, có thể điểm qua một số sự vụ tiêu biểu liên quan đến gã “bad boy” số 1 Premier League.

    Barton nóng tính sẵn sàng gây chiến trên sân.

    Tại một bữa tiệc đón Giáng sinh cùng các đồng đội ở Man City vào tháng 12/2004, Barton thẳng tay dí điếu xì-gà đang cháy vào mắt cầu thủ trẻ Jamie Tandy vì cố ý trêu trọc mình, khiến người đồng đội bị bỏng mí mắt. Hành vi dã man này khiến Barton bị phạt 60.000 bảng và sau đó bị Tandy khởi kiện, đòi bồi thường 65.000 bảng.

    Tuy nhiên, một trong những hành động khét tiếng của Barton là đánh nhau trên sân tập với người đồng đội cũ Ousmane Dabo vào tháng 5/2007. Barton đánh cựu cầu thủ người Pháp đến bất tỉnh nhân sự và phải nhập viện khẩn cấp để điều trị các vết thương ở đầu và mắt. Sau đó, chính Barton đã thừa nhận hành vi côn đồ của mình và hơn 1 năm sau bị kết án 4 tháng tù treo.

    Barton từng tẩn đồng đội cũ Dabo thành ra thế này.

    Vẫn chưa chừa, tháng 5/2008, Barton lại gây ra một vụ ẩu đả ở trung tâm thành phố Liverpool và phải ngồi tù 77 ngày. Cuối năm 2008, Barton bị FA treo giò 12 trận vì tẩn Dabo và tội cuồng ngôn khi cho rằng chính cơ quan này đã dung túng nạn bạo lực sân cỏ tràn lan khắp nước Anh. Kèm theo đó là nộp phạt 25.000 bảng và bị Man City tống khứ đi.

    Chuyển sang QPR, Barton đấm Morten Gamst Pedersen vào bụng trong một trận đấu hồi tháng 11/2010. Trong ngày cuối cùng của mùa giải 2009/10, Barton tung cùi chỏ trúng mặt Carlos Tevez và bị đuổi khỏi sân, nhưng vẫn kịp để lại một cú đá vào đầu gối của Sergio Aguero và thậm chí còn định húc đầu vào Vincent Kompany.

    #
    Từ “cha nào con nấy”

    Tuy nhiên, không phải bỗng dưng Barton lại trở thành “siêu quậy” lúc đá bóng và “khủng hoảng, cuồng ngôn” lúc tuổi trung niên. Barton sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột ngoại ô Liverpool, và ông bố Joseph của anh là thành viên của băng đảng Huyton Baddies từng gây ra những vụ tàn sát khét tiếng khắp châu Âu những năm 1980.

    Khi Barton bị bạn cùng lớp bắt nạt, Joseph đưa gậy bóng chày cho con trai quay lại lớp “thanh toán từng thằng”. Bản thân Barton từng thừa nhận rằng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã từng phải tự đứng lên chiến đấu vì sự sống của mình. Để tự vệ trước những sự đe dọa, Barton và các anh em trong nhà luôn thủ sẵn hung khí bên người.

    Ăn thua với Carlos Tevez

    “Ma túy có mặt ở khắp nơi để lôi kéo những thanh niên thất nghiệp, thiếu niên kém bản lĩnh. Ở nơi đó, khi bước vào một quán rượu, chỉ cần bạn thở ra một câu không vừa ý, liếc một cái không hài lòng với ai đó, lập tức sẽ lãnh trọn một cái chai vào đầu. Nên tôi cũng chẳng thể khác được”, Barton chia sẻ về nguyên nhân chính dẫn đến thói côn đồ và bạo lực của bản thân.

    Không chỉ người thân trong gia đình có “tiền án tiền sự”, như hai người anh em họ bị buộc tội đâm chết người, anh trai bị phạt 18 năm tù vì tội giết người, mà một số bạn bè thuở ấu thơ của Barton cũng từng có thâm niên “bóc lịch” vì trộm đồ hoặc ăn cướp.

    #
    Đến trẻ em cũng không tha

    Chỉ 6 tháng sau sự cố điếu xì-gà (Hè 2005), Barton lại gây chú ý trong chuyến du đấu tiền mùa giải ở Bangkok, Thái Lan. Gã "bad boy" nóng tính đã tỏ ra rất khó chịu trước những bình luận của một CĐV Everton 15 tuổi tại một khách sạn ở Bangkok, dẫn đến xô xát.

    Đạp vào người Sergio Aguero

    Khi Barton nhảy bổ ra, thẳng tay đấm vào mặt cậu thiếu niên kia, đội trưởng Richard Dunne của Man City đã phải can thiệp, và yêu cầu anh xin lỗi CĐV nọ. Tuy nhiên, Barton vẫn cắn chặt răng và tương thẳng cú đấm vào mặt cậu thiếu niên.

    Hung hăng hơn, Barton còn định đập một chiếc cốc thủy tinh vào đầu Dunne, nhưng 5 người đồng đội khác đã kịp lao vào và đè Barton xuống dưới đất. Nhưng bằng một cách nào đó, Barton vẫn thoát ra được. Chỉ đến khi đối mặt với một nhóm nhân viên bảo vệ có vũ trang, Barton mới chịu dừng lại…

    Tóm lại, nhắc đến Joey Barton là một hung thần, một “trai hư” số 1 của bóng đá Anh lại hiện lên với một danh sách dày đặc những sự vụ tày trời.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội