Chắc chắn Cristiano Ronaldo nằm trong nhóm những cầu thủ đẹp trai nhất bóng đá thế giới nhưng nhiều người chẳng ưa gì anh vì... không có râu. Nếu để râu, anh sẽ trông nam tính như Andrea Pirlo (Juventus) hay Xabi Alonso (Bayern Munich). Ngoài ra, gương mặt CR7 chẳng sở hữu nét thanh thoát hay hiền lành mà mỗi lần nhìn thấy là kênh kiệu có phần đáng ghét.

Cầu thủ cũng như người thường, họ cũng có quyền quan tâm tới mái tóc, làn da, răng... Tuy nhiên việc thường xuyên dùng gel bôi tóc và sự điệu đà quá mức dù trên sân cỏ hay đời thường cũng Ronaldo trở nên phản cảm trong mắt người hâm mộ.
8. Tính tình kiêu ngạo
Mỗi khi lập công, CR7 lại khiến mọi người khó chịu bởi màn ăn mừng khoe toàn bộ thân hình 6 múi, chẳng dư chút mỡ thừa nào trên gương mặt vênh váo kia.

Mới 30 tuổi nhưng danh sách bạn gái, tình 1 đêm của Ronaldo có thể xếp thành ít nhất 2 đội bóng. Đây cũng là một trong những lý do khiến chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014 đánh mất điểm trong mắt mọi người vì sự thiếu chung thủy.
6. Kiếm quá nhiều tiền
Trong khi mỗi ngày có vô số người chết vì nghèo đói thì Ronaldo lại kiếm được mức lương 300.000 bảng/tuần cho gia đình chỉ có 3 người (Ronaldo cùng mẹ và con trai). Dù CR7 luôn rộng tay làm từ thiện song chừng đó không đủ để giúp anh tránh được sự ganh tị.

Với những gì thể hiện trong màu áo M.U và Real, Ronaldo xứng đáng được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Vấn đề là ở đây, không phải cầu thủ vĩ đại nào cũng được tất cả mọi người yêu mến.
4. Sở hữu nhiều Quả bóng Vàng
Kể từ năm 2008 đến nay, Ronaldo và Lionel Messi (Barcelona) chia nhau 7 danh hiệu Quả bóng vàng (Messi 4 lần, Ronaldo 3 lần). Rõ ràng, Ronaldo và Messi dễ bị đưa vào "danh sách đen" vì đã lấy hết phần của người khác.

Ronaldo và Messi bây giờ đang là 2 cầu thủ có số lượng fan đông nhất thế giới. Việc họ thường xuyên đụng độ nhau ở các cuộc chiến danh hiệu khiến CĐV của người này chẳng ưa gì nhau.
2. Ronaldo giỏi ăn vạ
Ronaldo xuất sắc nhưng lại thuộc mẫu cầu thủ chơi tiểu xảo. Mỗi khi có cơ hội là anh ăn vạ để kiếm penalty cho đội bóng của mình. Điều đó gây ác cảm cho những ai yêu bóng đá đẹp và chân chính.

Một số người châm biếm từng gọi Ronaldo là “Penaldo” nhằm ám chỉ về việc anh hay ghi bàn trên chấm phạt đền. Thậm chí, có thống kê cho rằng Messi mới là chủ nhân "Chiếc giày vàng châu Âu" 2013/14 chứ không phải Ronaldo và Luis Suarez (Barcelona) nếu không tính những bàn thắng trên chấm 11m.