Giới mộ điệu Lyon từ lo lắng đội nhà sẽ “loạn xị ngậu” khi HLV trưởng Paulo Fonseca bị truất quyền chỉ đạo cho đến hết tháng 8 vì scandal với trọng tài hồi tháng 2/2025. Tuy nhiên, Mãnh sư lại có cú đê-pa mùa giải mới rất tuyệt vời. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị rất tốt, rất kỹ để các học trò thi đấu hiệu quả trong thời gian ông không thể ngồi băng ghế chỉ đạo.
Thông qua trợ lý, kiêm HLV tạm quyền Maciel, các cầu thủ Lyon đã lĩnh hội được hết những chỉ đạo của Fonseca và cụ thể hóa thành chuỗi 3 trận toàn thắng từ đầu mùa giải. Cho đến nay, Mãnh sư vẫn là đội duy nhất giữ sạch lưới nhà và đã 5 lần sút tung lưới đối phương.
Trở lại cuộc thư hùng với Marseille, Lyon lấn lướt đội khách về tỷ lệ kiểm soát bóng (58% so với 42% của OM), hoàn toàn áp đảo về số cú sút (17 so với 5), số lần dứt điểm trúng đích (6 so với 2) hay phạt góc (9 so với 4). Chính vì thế, việc Mãnh sư chỉ giành chiến thắng tối thiểu nhờ bàn đá phản lưới nhà của Lucas Belardi ở phút thứ 89 là điều rất đáng tiếc.
Song, chiến thắng là chiến thắng. Lyon tiếp tục có 3 điểm để cùng PSG chiếm 2 vị trí cao nhất trên BXH Ligue 1. Một Lyon chắc chắn nhưng non trẻ liệu có thể đua đường dài hay đây chỉ là hiện tượng nhất thời, sẽ bị PSG bỏ xa, hoặc chính Marseille, Monaco vượt qua trong những vòng tới?
Nếu biết rằng Lyon vừa trải qua những gì ở mùa Hè 2025, giới mộ điệu sẽ khâm phục họ và không còn hoài nghi về tiềm năng của họ. Cuối tháng 6, Lyon bị giáng xuống hạng Nhì Pháp vì khó khăn tài chính. Nhưng khi Ligue 1 2025/26 chuẩn bị khởi tranh, họ đã “lội ngược dòng” xuất sắc để ở lại giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình lục lăng, lặng lẽ tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới.
Đối mặt với những áp lực kinh tế, Lyon buộc phải để chân sút số 1 của CLB là Alexandre Lacazette ra đi, bán đi luôn người kế nhiệm Georges Mikautadze. Nhưng rất may, những Malick Fofana, Adam Karabec, Corentin Tolisso… đều đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn, mang về những điểm số tối đa cho đội chủ sân Groupama.
Quan trọng hơn cả, trong khó khăn, các cầu thủ Lyon đều cho thấy sự đoàn kết, cùng hướng về phía trước. Trận đối đầu với OM là lần đầu tiên Lyon ra sân mà không có bất cứ trung phong nào trong đội hình xuất phát. HLV trưởng lại phải ngồi trên khán đài.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Lyon không lùi bước. Như đội trưởng Tolisso nhấn mạnh sau trận đấu này rằng, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà anh cùng các đồng đội đã nỗ lực. Không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, Tolisso còn luôn được các đồng đội trên sân giao phó các đường chuyền, điều này nói lên rất nhiều về khả năng tổ chức, giữ bóng và các pha không chiến tuyệt vời của cựu cầu thủ Bayern này. Trong suốt hiệp 2, Tolisso còn đóng vai trò số 9 ảo và chắc chắn là điểm tựa để Lyon tiếp tục chơi ổn định ở những vòng đấu tới.
OM sa lầy ở Lyon
Hậu vệ Egan-Riley bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 29 vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng của Lyon bằng pha phạm lỗi với Malick Fofana. Đây là thẻ đỏ nhanh thứ ba mà OM phải nhận trên sân khách kể từ mùa giải 1992/93, sau Balerdi năm 2024 (5’) tại... Lyon, và Payet năm 2020 (19’) cũng tại... Lyon.