
Kết quả này được công bố bởi Whoop, công ty chuyên về phân tích dữ liệu sinh học. Cụ thể, Whoop đánh giá 9 chỉ số quan trọng liên quan đến giấc ngủ, cường độ tập luyện, nhịp tim và cấu trúc cơ thể. Các chỉ số này cho thấy Ronaldo có "khả năng kiểm soát trao đổi chất vượt trội". Tất cả đều chỉ ra rằng Ronaldo đang vận hành cơ thể ở trạng thái tối ưu, tương đương một vận động viên khoảng 28,7 tuổi.
Báo cáo khẳng định cơ thể CR7 “được tối ưu hóa cho giấc ngủ, khả năng phục hồi, hiệu suất thi đấu và kéo dài tuổi thọ”. HOMA-IR, chỉ số đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết và trao đổi chất, cho thấy Ronaldo đạt mức “đỉnh”.
Đây là nền tảng giúp CR7 duy trì tốc độ và thể lực gần như không suy giảm theo thời gian. Thậm chí, lượng hemoglobin trong máu, yếu tố quyết định khả năng chịu đựng và oxy hóa, cũng ở mức “xuất sắc”.
Trước những công bố khoa học liên quan đến thể trạng, Ronaldo đăng dòng trạng thái ngắn gọn: “Số liệu không biết nói dối”.
Tiến sĩ Jean-Bernard Fabre, chuyên gia về sinh lý học và cơ sinh học thể thao cũng chỉ ra những hạn chế. Ông cho rằng Whoop chỉ mới triển khai các chỉ số sinh lý. Quan điểm của Fabre như sau: "Vẫn thiếu các chỉ số cơ học, các khía cạnh chức năng. Tôi không chắc tuổi cơ học của Cristiano là 28 tuổi, về mặt này có lẽ anh ấy là 52 tuổi".
Lý do là dù các vận động viên hàng đầu chăm sóc cơ thể rất kỹ lưỡng, họ vẫn phải chịu đựng những va chạm, khối lượng công việc nặng nề và lịch thi đấu dày đặc, khiến các khớp xương bị bào mòn theo thời gian.
Fabre cảnh báo: "Các vận động viên đỉnh cao hiếm khi có một tuổi già tốt. Nếu tim bạn khỏe, nhưng bạn không thể di chuyển vì mọi nơi đều đau...".

Liên quan tới Ronaldo, mới đây Cruz Beckham - con trai thứ 3 của cựu danh thủ David Beckham, đã "bóng gió" cà khịa CR7 sau phát ngôn tự tin tuyệt đối của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Cụ thể, trong buổi trò chuyện với Piers Morgan Uncensored, khi được hỏi ai đẹp trai hơn giữa Ronaldo và David Beckham, CR7 lập tức trả lời không chút do dự: "David Beckham có khuôn mặt đẹp, đúng vậy, anh ấy đẹp trai, nhưng ngoài ra thì anh ấy bình thường. Còn tôi không bình thường, tôi hoàn hảo".
Không để yên, Cruz Beckham đã đăng story Instagram với bức ảnh ghép ảnh Ronaldo lúc mới ký hợp đồng với Man United hồi năm 2003 bên cạnh ảnh ông bố David thời tuổi đôi mươi. Và chỉ cần nhìn sự đối lập cũng đủ hiểu Cruz muốn nói điều gì bởi đơn giản khi ở cùng độ tuổi 18, 20 thì Beckham khiến cho mọi cô gái phải say đắm còn Ronaldo thì...tùy gu mỗi người.























