Theo Shakira, mọi điều tồi tệ bắt đầu xảy đến khi cô bị chẩn đoán xuất huyết dây thanh quản vào cuối năm 2017. Shakira không thể nói chứ đừng nói hát vào lúc đó.
“Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có những thứ trong cuộc sống của tôi mất đi, như sắc đẹp, tuổi trẻ, tất cả những thứ đó”, Shakira chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí Hola, “Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giọng hát của mình sẽ rời bỏ tôi. Nó vốn dĩ thuộc về bản chất của tôi. Đó là điều làm nên thành công của tôi. Vì vậy, khi tôi không thể hát, điều đó thật không thể chịu nổi. Có những lần tôi thậm chí không thể rời khỏi giường, tôi đã cảm thấy rất chán nản”. Không chỉ dừng lại ở đó, Shakira từ chỗ chán nản đã chuyển sang trạng thái trầm cảm từ lúc nào không hay.
May mắn cho Shakira khi cô đã được Pique luôn ở bên cạnh vào thời điểm tồi tệ nhất. “Tôi đã không tích cực. Tôi đã rất bi quan. Pique đã nhìn thấy điều tồi tệ nhất của tôi”, Shakira thổ lộ, “Nếu không có Pique, tôi đã không thể vượt qua giai đoạn đó”. Cùng với sự động viên của Pique, Shakira đã theo tập Yoga, học thiền cũng như đi du lịch đến một số địa điểm có tiếng để lấy lại cân bằng về tinh thần. Bên cạnh đó, cô còn tìm gặp những chuyên gia tâm lý hàng đầu để được tư vấn. Từng bước một, nàng WAGs quyến rũ đã vượt qua cơn ác mộng mang tên trầm cảm đeo bám trong suốt thời gian trước đó.
Tin vui nối tiếp tin vui khi nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia được thông báo sẽ hát trở lại được một khi chấp nhận phẫu thuật. Mặc dù vậy giọng nói của Shakira đã trở lại mà không cần phẫu thuật, điều mà sau này cô gọi là “phép màu”. “Tôi đã hứa với Chúa nếu tôi có thể sử dụng lại giọng nói của mình, tôi sẽ cầu nguyện mỗi đêm - và đó là những gì tôi đang làm”, Shakira quả quyết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn