Bóng đá châu Âu lại nóng chuyện... chống trộm cướp

Điệp Anh
14:02 ngày 26-03-2021
Việc phải nâng cao tinh thần phòng chống nạn trộm cướp ở hậu trường bóng đá châu Âu chưa bao giờ hết tính thời sự. Vấn đề này càng cấp thiết sau hàng loạt vụ bị trộm “ghé thăm” mới đây của các ngôi sao sân cỏ.
Bóng đá châu Âu lại nóng chuyện... chống trộm cướp

Hàng loạt vụ trộm dồn dập

Thời gian qua, người hâm mộ bàn tán nhiều về việc PSG sắp tái đấu Bayern ở vòng tứ kết Champions League. Còn với bản thân các thành viên PSG, có lẽ nhu cầu cấp thiết bây giờ là phải lo thắng… trộm cái đã. Vấn nạn trộm cướp ở hậu trường PSG vốn đã nóng lại càng nóng.

Gần đây nhất, khi các cầu thủ PSG mải lo tiếp đón đối thủ Nantes vào tối Chủ Nhật 14/3, liên tiếp 2 ngôi sao PSG phải nhận tin nhà mình bị trộm đột nhập. Đầu tiên là trường hợp của Angel di Maria. Nhà có trộm, vợ của Di Maria hốt hoảng gọi điện báo lên PSG. Trận PSG - Nantes đang diễn ra, GĐTT Leonardo phải báo cho HLV Mauricio Pochettino về chuyện nhà Di Mario bị bẻ khóa. Pochettino đã cho phép Di Maria rời sân ở phút 62 để về nhà lo giải quyết vụ việc. Theo nguồn tin của tờ L’Equipe, bọn trộm đã khoắng số đồ trang sức và đồng hồ hiệu có tổng trị giá 500.000 euro khỏi nhà của ngôi sao người Argentina này.

Ngay sau khi trận PSG - Nantes khép lại, đến lượt trung vệ Marquinhos nhận tin ngôi nhà mà anh mua cho bố mẹ ở ngoại ô Paris bị trộm tấn công. Không chỉ mất của, ông bố của Marquinhos còn bị lũ đạo chích cho ăn no đòn.

Báo L’Equipe đưa tin của Di Maria và nhà của Marquinhos bị trộm tấn công trong cùng 1 đêm

Đó không phải lần đầu tiên dàn sao PSG bị “thủng lưới” trước phường trộm cướp. Hồi cuối tháng 1 năm nay, lần lượt thủ thành Sergio Rico và tiền đạo Mauro Icardi bị quân đục tường khoét vách tấn công. Những “bàn thua” trước đạo chích của Rico và Icardi lần lượt đáng giá 25.000 euro và 400.000 euro. Trước đó nữa, hồ sơ bị trộm của dàn sao PSG đã điền tên Dani Alves, Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva và chính Marquinhos.

Trong khi đó, bên Anh, cả nhà của HLV Carlo Ancelotti và tư dinh của thủ thành Robin Olsen của Everton cũng đã bị trộm “hỏi thăm” trong đầu năm nay. Bên Italia, nhà của tiền vệ Weston McKennie cũng bị trộm tấn công trong khi McKennie bận cùng Juventus thi đấu với SPAL ở tứ kết Cúp Quốc gia Italia hồi cuối tháng 1 năm nay.

Hiếm khi nào nạn trộm cướp càn quét hậu trường bóng đá châu Âu như ít tháng đầu năm 2021 này.

Tăng cường an ninh tối đa

Hàng loạt vụ trộm dồn dập xảy ra khiến nhu cầu tăng cường biện pháp an ninh tối đa của giới cầu thủ càng tăng cao. GĐĐH Paul Weldon của The Panic Room Company cho biết lượng khách hàng quần đùi áo số mà công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm phòng an toàn bí mật của Anh này tăng đột biến thời gian gần đây. Weldon cho biết: “Giờ các cầu thủ không chỉ yêu cầu nhà mình có phòng xông hơi, có bể bơi, có garage, có phòng chơi game hay rạp chiếu phim tại gia nữa. Họ còn đặt hàng lắp phòng an toàn bí mật càng sớm càng tốt”. 

Walker, Sterling và Lingard đều đã tậu chó nghiệp vụ giữ nhà

Phòng an toàn bí mật (panic room) là nơi có thể chống được cả những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nên các cầu thủ có thể hoàn toàn yên tâm cất giữ những món đồ giá trị của mình trong đó. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất có thảm họa nào đó xảy ra với Trái Đất, họ có thể sống trong “panic room” tới 1 tháng.

Vẫn chưa yên tâm, các cầu thủ bây giờ đua nhau tậu chó nghiệp vụ về bảo vệ nhà mình. Họ thấy rằng hệ thống chuông báo động hay camera an ninh là chưa đủ để chống trộm. Bằng chứng là vừa có hàng loạt vụ trộm xảy ra đấy thôi. Nên họ không tiếc tiền mua thêm chó nghiệp vụ về giữ nhà. Kyle Walker, Raheem Sterling, Mark Noble, Andy Carroll, Tyrone Mings… đều đã nuôi chó nghiệp vụ trong nhà. Kể cả việc phải chi từ 50.000 bảng trở lên để tậu chó nghiệp vụ cũng không tiếc. 

Chưa hết, nhiều cầu thủ như Dele Alli và Gareth Bale còn cẩn thận thuê thêm các nhân viên an ninh tinh nhuệ trực tiếp lo bảo vệ tư dinh cho họ, nhất là khi họ phải thi đấu xa nhà. Từ phòng an toàn bí mật, chó nghiệp vụ tới nhân viên an ninh tại gia, chi phí cho khâu an ninh của cánh sao sân cỏ tại châu Âu ngày càng cao. Song vẫn còn hơn là “mất bò mói lo làm chuồng”.

Các đội bóng cũng không thể ngồi yên

Trước vấn nạn trộm cướp vẫn hết sức nhức nhối ở hậu trường sân cỏ châu Âu, nhiều đội bóng đã sốt sắng hỗ trợ cầu thủ của mình công tác tăng cường an ninh ở tư dinh của họ. Họ phải sốt sắng như vậy để cầu thủ của mình có thể yên tâm tập trung cho chuyên môn. Và cũng để người thân của các cầu thủ này yên tâm tiếp tục ở lại thay vì hoang mang đòi chuyển đi nơi khác.

Vô tiền khoáng hậu

Xưa nay số vụ trộm cắp ở hậu trường bóng đá châu Âu thống kê không xuể. Riêng ở hậu trường PSG đã lắm vụ đục tường bẻ khóa rồi. Một số cầu thủ PSG thậm chí còn bị trộm “ghé thăm” nhà tới mấy lần. Song việc có tới 2 nhà cầu thủ bị đột nhập trong thời gian cùng 1 trận đấu của PSG như trường hợp vừa xảy ra với Di Maria và Marquinhos được ghi nhận là trường hợp có một không hai từ trước tới nay.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x