Chủ QPR giữ Remy để... chơi game
Ông chủ Tony Fernandes của QPR rất hả hê với việc Liverpool vồ hụt tiền đạo Loic Remy.
Với Fernandes, việc Remy tiếp tục gắn bó với QPR có ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ trường hợp giữ chân cầu thủ nào khác của đội chủ sân Loftus Road. Fernandes chia sẻ: “Việc Remy không thể cập bến Anfield thực sự là bàn thua với Liverpool và là bàn thắng cho chúng tôi. Với riêng cá nhân tôi, đây càng là bàn thắng tuyệt vời. Tôi có quan hệ rất đặc biệt với Remy. Tôi và Remy rất khoái đá bóng điện tử với nhau”. Ông chủ của QPR hy vọng sẽ tiếp tục được so tài thường xuyên với Remy khi trò FIFA 15 được ra lò vào cuối tháng 9 tới.
Bản thân Remy cũng từng thổ lộ rất hợp cạ Fernandes về khoản chơi game. Hồi tháng 1/2013, ngay sau khi gia nhập QPR từ Marseille, tiền đạo 27 tuổi người Pháp tiết lộ chính một trận bóng trong trò FIFA 12 với Fernandes đã khiến anh quyết định từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ phía Newcastle để về với đội chủ sân Loftus Road. Remy cho biết: “Chỉ cần qua một trận đá bóng điện tử với Tony, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung”.
Thế này thì muốn được lòng ông chủ Tony Fernandes, có khi các cầu thủ khác của QPR phải tranh thủ “luyện đá bóng bằng tay” trước.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn