Conte thủy chung, Mourinho giỏi ngoại tình

Khương Thượng
14:45 ngày 05-11-2017
Nếu như HLV Antonio Conte của Chelsea phải mất hơn 20 năm mới chiếm được trái tim bà xã Elisabetta Muscarello thì Jose Mourinho bên phía M.U lại từng nhiều lần điêu đứng vì thói ăn vụng.
Conte thủy chung, Mourinho giỏi ngoại tình

Conte mất 23 năm để chiếm lấy trái tim cô hàng xóm

Conte bén duyên với nghiệp huấn luyện khá nhanh, chỉ 2 năm sau khi chia tay nghiệp cầu thủ. Nhưng để có thể chinh phục Elisabetta Muscarello - cô bé hàng xóm đáng yêu và là người vợ hiện tại thì ông cần nhiều thời gian hơn thế.

Phải đợi 14 năm để Conte nhận được tiếng “yêu” từ cô láng giềng cũ và đợi thêm 9 năm nữa để ông đưa nàng về dinh. Không quá nếu nói rằng Conte có “tình yêu marathon” thuộc hàng ròng rã nhất ở hậu trường bóng đá thế giới.

Bóng hồng vẫn được Conte gọi bằng cái tên thân mật Betta này sinh ngày 3/12/1975 ở Turin. Elisabetta kém Conte 6 tuổi. Năm 21 tuổi, Conte rời Lecce để chuyển sang khoác áo Juve. Số phận sắp đặt để ông dọn tới ở ngay sát nhà Betta. Anh chàng cầu thủ 21 tuổi phải lòng cô hàng xóm đang tuổi trăng tròn.

Nhưng số phận cũng thật khéo trêu ngươi và thử thách Conte, ông chưa kịp ngỏ lời gì với Elisabetta thì gia đình cô chuyển đi nơi khác. Ông cũng chưa kịp hỏi địa chỉ mới nhà nàng. Conte phải ôm mối tình đơn phương “mất dấu vết” ấy suốt quãng đời cầu thủ của mình.

Conte rất mực yêu vợ
Conte rất mực yêu vợ

Nhưng may sao khi Conte treo giày vào năm 2004 thì cũng là lúc ông tình cờ gặp lại Elisabetta. May hơn nữa, lúc ấy nàng vẫn còn là “hoa chưa có chủ”. Lần này, Conte không để lỡ cơ hội chinh phục trái tim Elisabetta nữa.

Ngày 9/11/2007, Conte và Elisabetta hạnh phúc đón chào bé gái Vittoria ra đời. Ngày 10/6/2013, họ kết hôn ở Turin. Với Conte, không ai đặc biệt như Elisabetta. Trước khi thành vợ ông, cô là hàng xóm, là người trong mộng suốt bao năm trường, là bạn gái rồi là mẹ của con gái ông. 

Quan trọng nữa, trước khi thành vợ ông, Elisabetta còn là người sát cánh đồng cam cộng khổ với ông trong giai đoạn ông khó khăn nhất. Bây giờ, khi Conte đang lập nghiệp ở xứ sở sương mù, bà Elisabetta vẫn đi đi về về giữa 2 nơi (Anh - Italia) để chăm sóc cho chồng cũng như cô con gái Vittoria.

Mourinho giấu vợ đi ngoại tình

Trái ngược hoàn toàn với người đồng nghiệp Conte, Mourinho từng không dưới 1 lần khiến Matilde phải khóc hết nước mắt vì có ông chồng điển trai và đa tình. Thời dẫn dắt Uniao de Leiria giai đoạn 2001-2002, ông đã trốn bà xã Matilde để lén lút sống như vợ chồng với nhân tình Elsa Sousa. Khi chuyển sang cầm quân tại Porto, chiến lược gia 50 tuổi người Bồ Đào Nha cũng bí mật đem Elsa theo. Thậm chí Mourinho còn giới thiệu với các cầu thủ rằng Elsa là người thương của mình. Mối quan hệ giữa Mourinho và Elsa chỉ tạm lắng xuống vào năm 2003, khi bà Matilde đưa các con tới Porto sống cùng chồng.

Thế nhưng, lúc Mourinho mới đến Chelsea năm 2004, ông và Elsa lại có liên hệ. Thậm chí, Mourinho còn thuê cho Elsa một căn hộ cao cấp ở thủ đô London để 2 người tiện qua lại. Dù vậy, khi bà Matilde cùng 2 đứa con dọn đến Anh thì lần này, mối quan hệ bí mật của Mourinho mới thực sự chấm dứt.

Elsa Sousa
Elsa Sousa

Năm 2010, Mourinho đưa gia đình tới nghỉ mát ở Kenya trước khi bước vào mùa giải đầu tiên với CLB mới Real Madrid. Trong một bữa tiệc của người bản địa, Mourinho bất ngờ làm quen với cô gái trẻ đẹp Lelesit Silvana.

Dù chỉ mới biết Mourinho nhưng Silvana đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của gia đình ông. Ngoài việc tặng quà lũ trẻ, Silvana còn rất mực quan tâm tới cô vợ Matilde Faria. Thậm chí, cả 2 còn kết nghĩa chị em như trong truyện kiếm hiệp. Nhưng chính việc Silvana quá thân thiết với mọi người trong gia đình đã giúp cho Mourinho thoải mái ngoại tình mà chẳng ai để ý.

Báo chí Bồ Đào Nha tiết lộ, việc Mourinho đến với Silvana vì ông ham của lạ và cũng bởi cô nàng này đã giở trò. Trong thời gian cuối của kỳ nghỉ ở Kenya, Silvana bất ngờ gọi điện riêng cho Mourinho để tiết lộ việc mình bị bạn trai ruồng bỏ. Ngay lập tức, Mourinho gọi taxi tới thị trấn Ukunda - nơi Silvana đang chuẩn bị... tự tử.

Lelesit Silvana từng khiến Mourinho say nắng
Lelesit Silvana từng khiến Mourinho say nắng

Sau đó, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha chỉ còn biết an ủi Silvana. Ở khu vực vắng vẻ lại có sự hỗ trợ tới từ rượu đã khiến cho cả hai lúng túng trước khi họ bước vào cuộc mây mưa mãnh liệt trên giường. Ngược lại, bà vợ Faria ngủ lại khách sạn một mình vì chồng nhắn tin bận họp với thành viên nào đó mà BLĐ Real cử tới.

Kể từ sau đêm định mệnh ở Kenya, Mourinho bất ngờ say trong men tình với Silvana và liên lạc mọi thời điểm. Để đánh dấu tình yêu, Mourinho còn mất công chi tiền mua nhà và đồ trang sức đắt tiền cho Silvana. Nhưng với sự nhạy cảm của phụ nữ, bà Faria cũng đánh hơi được sự thay đổi của ông xã. Sau đó, Mourinho rơi vào tình trạng căng thẳng vì phải giấu diếm mối quan hệ bí mật trên. Không những thế, Silvana gây sức ép tự tử và công khai mọi chuyện nếu như Mourinho không chịu chia tay cô vợ lâu năm.

Không muốn mất tất cả, Mourinho đã kể chuyện lạc bước trước Silvana như thế nào và cầu xin vợ tha thứ. Trong khoảnh khắc đau khổ, Matilde đã đuổi chồng ra khỏi nhà. Lập tức, Mourinho suy sụp và điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của Real. Ở quãng thời gian này, đội bóng Hoàng gia bị Barcelona loại ở bán kết Champions League và thua ở La Liga. May cho Mourinho bởi ông đã được vợ tha thứ vì hứa hẹn chấm dứt quan hệ với Silvana.

 Ruth Mills
Ruth Mills

Tháng 2/2017, HLV Mourinho vừa bị phanh phui chuyện rung động trước nữ cảnh sát đã có chồng và 2 con tên là Ruth Mills. Mourinho tình cờ quen Ruth bên lề trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh với Hull City. Thầy trò Mourinho trú quân tại tổ hợp Forest Pines Hotel & Golf Resort ở vùng Yorkshire. Duyên làm sao, đây cũng chính là nơi Ruth và một vài đồng nghiệp của mình tới nghỉ dưỡng trong thời gian nghỉ phép.

Trước thông tin mình khiến Mourinho “say nắng”, Ruth phân bua: “Tôi sẽ kể hết mọi chuyện nhưng chỉ sợ làm các bạn thất vọng thôi. Bởi không có yếu tố sex ở đây. Chúng tôi tới sân Old Trafford đơn giản vì các con trai tôi là fan ruột của M.U”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x