Kaine Wright (26 tuổi) cùng hai đồng phạm Leslie Nkhwa (47 tuổi) và David Lamming (31 tuổi) đã bị cảnh sát gài bẫy, khi cố gắng tiêu thụ chiếc bình cổ quý giá. Chiếc bình của Trung Quốc xuất xứ từ thế kỷ 14 đã bị đánh cắp trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng nghệ thuật Viễn Đông ở Thụy Sỹ vào năm 2019.
Vào năm 2020, cảnh sát Anh đã gài bẫy băng đảng của Wright, một cựu cầu thủ West Ham, khi nhóm này tìm cách định giá chiếc bình cổ. Tòa án Southwark cho biết, các đối tượng đã chấp thuận bán chiếc bình với giá 450.000 bảng. Nkhwa bị bắt gọn ngay tại khách sạn Marriott ở London.
Wright, kẻ có nhiệm vụ chở Nkhwa tới khách sạn để bán chiếc bình cổ và Lamming, kẻ có nhiệm vụ đón Nkhwa, đều bị tóm gọn. Wright và Nkhwa bị kết tội chủ mưu, còn Lamming là đồng phạm. Các đối tượng sẽ bị tuyên án trong phiên tòa vào tháng 10 tới.
Kaine Wright, 26 tuổi, từng chơi bóng tại các tuyến trẻ của West Ham và Brentford trước khi chuyển đến giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Năm 2019, cầu thủ này từng là thành viên ĐT Anh tham dự World Cup Socca, giải đấu diễn ra theo thể thức 6v6.
Đáng chú ý, cựu cầu thủ West Ham bị xem là một tội phạm chuyên nghiệp. Tháng 11/2015, chính quyền Nhật Bản từng cáo buộc cầu thủ này cùng hai đồng phạm đã tham gia vụ trộm tại tiệm kim hoàn Harry Winston ở Tokyo. Wright và đồng phạm được cho là đã cuỗm đi 40 chiếc vòng cổ và đồng hồ xa xỉ với tổng trị giá 750.000 bảng.
Tuy nhiên do Nhật Bản và Anh không có hiệp ước dẫn độ nên vào năm 2021, Wright được cảnh sát Anh bảo lãnh khi cầu thủ này sinh sống tại Woolwich, Đông Nam London. Cựu cầu thủ West Ham phải tuân thủ các điều kiện bảo lãnh, bao gồm báo cáo với cảnh sát địa phương hai lần một tuần.