Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu đội trưởng đội nữ Fulham bị ông chủ 'làm nhục' tới 2 lần
14 giờ trước
Mới đây, một cựu đội trưởng đội bóng đá nữ Fulham đã tiết lộ rằng, mình bị cựu chủ sở hữu CLB, Mohamed Fayed, có hành vi xâm hại tình dục cô tới 2 lần.

    Ronnie Gibbons tiết lộ sự thật gây sốc về Fayed (phải)

    Nữ cầu thủ Ronnie Gibbons cho biết, ông Fayed đã sờ ngực cô và bắt cô ngồi lên đầu gối của ông ta. Khi đó, Ronnie đang ở lại một mình với ông ta tại trung tâm huấn luyện Harrods của Fulham. Cô cũng khẳng định rằng ông ta đã "cưỡng hôn" và túm lấy cô khi cô cố gắng rời đi. Điều này khiến Ronnie cảm thấy rất khó chịu.

    Thảm kịch của Ronnie xảy ra vào mùa giải 2000/01, sau khi Fayed biến Fulham Ladies thành đội nữ chuyên nghiệp đầu tiên của châu Âu. Ronnie cho biết một thành viên trong đội ngũ nhân viên của Fulham đã nói với cô rằng Fayed, khi đó 71 tuổi, muốn cô đến Harrods để gặp các con của ông ta và nói chuyện về câu lạc bộ.

    Ronnie giải thích: "Tôi đã được triệu tập đến văn phòng của ông ta và chỉ có ông ta ở đó. Rồi ông ta nói: ‘Ồ, tôi rất xin lỗi, đã có sự cố an ninh và các con tôi không thể đến được’. Sau đó, ông ta kéo tôi lại gần và cố hôn môi tôi. Ông ta giữ chặt tay tôi và cố gắng kiểm soát”.

    Ronnie có vẻ ngoài xinh xắn và quyến rũ

    Cựu ngôi sao của ĐT CH Ireland, 44 tuổi, cũng kể với The Athletic: “Tôi hơi nghiêng đầu để ông ta chỉ có thể hôn má tôi. Tôi lập tức cảm thấy mồ hôi chảy trên cổ. Tôi như đông cứng lại. Ông ta ngồi trên ghế và kéo tôi ngồi lên đùi ông ta”.

    Ronnie nói Fayed đã hỏi cô về bạn trai và đề nghị mua cho cô một căn hộ và một chiếc ô tô. Nhưng Ronnie cố gắng thay đổi chủ đề bằng cách chỉ vào bức tranh Fayed chụp cùng Nữ hoàng. Nhưng Fayed chẳng quan tâm và cố hôn một lần nữa khi cô rời đi. Sau đó, Fayed đưa cho Ronnie một phong bì đựng "khoảng 10 tờ 50 bảng" cùng với sô cô la, nước hoa và quà tặng.

    Vài tuần sau, cô lại bị triệu tập đến Harrods, nơi Fayed cố hôn cô vào miệng, đặt tay lên đùi cô và sờ ngực cô. Ronnie đã đập cửa và sau khi có người mở cửa từ phía bên kia, Fayed tức giận đẩy cửa đóng sầm lại. Cô từ chối quà tặng nhưng ông ta nhất quyết đưa cô 100 bảng để đi taxi về nhà.

    Ronnie nói thêm: "Tôi tóc vàng, tôi gầy, tôi được gọi là David Beckham của bóng đá nữ. Việc kể ra câu chuyện của mình hy vọng sẽ giúp tôi chữa lành và thoát khỏi nỗi xấu hổ và nỗi đau mà tôi đã mang trong mình trong nhiều năm”.

    Ông Fayed bị rất nhiều phụ nữ tố cáo tội quấy rối tình dục

    Kể từ khi Fayed qua đời ở tuổi 94 vào năm ngoái, khoảng 500 phụ nữ đã nói rằng họ đã bị ông ta tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp. Cảnh sát đang điều tra 61 báo cáo.

    Nhóm "Công lý cho những người sống sót ở Harrods", đại diện cho 116 phụ nữ, cho biết họ sẽ có nhiều điều để nói hơn vào tuần tới về Fulham, nơi Fayed làm chủ sở hữu từ năm 1997 đến 2013.

    Fulham cho biết họ "vô cùng lo lắng" về những tuyên bố của Ronnie và "lên án rõ ràng mọi hành vi lạm dụng". Họ cho biết "hoàn toàn kinh hoàng" trước những cáo buộc lạm dụng chống lại Fayed.

    Trung Nghĩa • 14 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay