
Cựu tuyển thủ U21 Anh xuất hiện tại tòa án Croydon Magistrates vào hôm thứ Sáu để nhận phán quyết với cáo buộc hành hung gây thương tích. Cầu thủ 30 tuổi bị phạt tiền, đồng thời phải thực hiện án lao động công ích thay vì ngồi tù.
Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái tại Lambeth, phía nam London. Theo cáo buộc được đưa ra tại tòa, Ibe và bạn gái cũ Amie Mayson xảy ra tranh cãi khi cô yêu cầu anh trả lại khoản tiền mà cô cho rằng anh còn nợ.
Trong lúc căng thẳng leo thang, Mayson gọi Ibe là “kẻ nghiện ngập”. Cựu cầu thủ Liverpool sau đó đã túm tóc bạn gái, kéo đứt một bím tóc, khiến cô bị rụng tóc và để lại một vùng hói trên đầu.

Ibe bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Luton vào tháng 1 liên quan đến vụ việc, trước khi chính thức bị truy tố vào tháng 2. Đến tháng 7, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1995 thay đổi lời khai và nhận tội.
Tại phiên xử, Ibe tự bào chữa và thừa nhận sai lầm: “Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi thực sự cảm thấy hối hận”.
Tòa án sau đó tuyên phạt Ibe 12 tháng án cải tạo cộng đồng, bao gồm 80 giờ lao động không lương và 27 ngày tham gia các chương trình phục hồi. Ngoài ra, Ibe phải nộp khoản tiền phạt 764 bảng.
Sự nghiệp của Jordon Ibe từng được kỳ vọng rất lớn. Trưởng thành từ học viện Charlton Athletic và Wycombe Wanderers, cầu thủ người Anh gia nhập Liverpool vào năm 2012 khi mới 16 tuổi. Ibe từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự tự tin trong các tình huống một đối một.
Ibe có 58 lần ra sân cho đội một Liverpool, xen kẽ với những giai đoạn được cho mượn tại Birmingham City và Derby County. Năm 2016, Ibe chuyển sang Bournemouth với mức phí khoảng 15 triệu bảng và có tổng cộng 119 trận đấu tại Premier League trong màu áo Liverpool và Bournemouth.
Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh này sa sút nhanh chóng sau đó. Năm 2023, Ibe rơi xuống hạng bán chuyên khi gia nhập Ebbsfleet United, trải qua một số đội bóng ở cấp độ thấp trước khi sang Bulgaria thi đấu cho Lokomotiv Sofia vào năm 2025.
Ibe hiện vẫn đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay đội bóng Bulgaria vào tháng 6 vừa qua. Vụ hành hung bạn gái là dấu mốc đáng buồn trong sự nghiệp vốn từng được đánh giá có nhiều tiềm năng của cựu tuyển thủ trẻ Anh.






















