Trong cuốn tự truyện của mình, cầu thủ người Armenia, Henrikh Mkhitaryan đã tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố trước đây, về việc anh được sắp xếp rời MU như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của cầu thủ người Chile, Alexis Sanchez.
Trong cuốn có tự truyện tựa đề "Cuộc sống của tôi luôn ở trung tâm", tiền vệ hiện khoác áo Inter Milan kể lại việc Jose Mourinho gửi tin nhắn WhatsApp cho anh mỗi đêm thúc giục anh rời MU, để ký hợp đồng với Sanchez.
Theo Mkhitaryan, mối quan hệ của mình với Mou đã xấu đi như thế nào trong thời gian ông ở Man United vào giai đoạn từ năm 2016 đến 2018. "Ông đã chỉ trích tôi suốt một năm rưỡi, kể từ khi tôi đến Man United ...", cựu cầu thủ Borussia Dortmund đáp lại "Người đặc biệt" qua một trong những cuộc trò chuyện của họ khi đó.
"Cậu có biết tôi sẽ nói gì không? Cậu là đồ tồi. Cậu hiểu không? Cậu là đồ tồi." Mourinho phản pháo. Mkhitaryan tiếp đó chỉ đáp lại: "Tôi hết kiên nhẫn rồi". Chưa dừng lại ở đó, Mourinho lại gay gắt nói: "Cậu là đồ tồi. Đồ tồi. Biến đi, tôi không muốn gặp lại cậu nữa." Cầu thủ người Armenia cho biết trong suốt những buổi tập sau đó, Mourinho không nói gì với anh. Đó là một sự im lặng đến rợn người từ phía chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nhưng mỗi đêm Mourinho lại nhắn tin đều đặn cho Mkhitaryan trên WhatsApp .
"Miki, làm ơn hãy rời khỏi đây đi", hay "Miki, làm ơn rời đi để tôi có thể đưa Alexis Sanchez đến”, đó là những tin nhắn mà Mkhitaryan nhận được từ Mourinho. Đáp lại, Mkhitarian trả lời: " Tôi không rời đi chỉ để làm hài lòng ông, và tôi cầu xin ông đừng nhắn tin cho tôi nữa. Nếu ông muốn, hãy nói chuyện với Mino Raiola – người đại diện của Mkhitarian”.