Tuy là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Liverpool nhưng Ryan Kent chưa có lần nào chơi cho đội một. Anh liên tục bị cho Coventry, Barnsely, Freiburg, Bristol City hay Rangers mượn. Đến năm 2019, Kent được Rangers mua đứt với giá 6,5 triệu bảng. Đến Hè 2023, Kent đầu quân cho CLB nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce.
Không lâu sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ryan Kent đã gây chú ý với giới truyền thông địa phương. Đó là việc Kent đăng thông tin tìm người chăm sóc cho con cá sấu cưng của mình. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, chàng trai gốc Oldham này thích động vật hoang dã đến kỳ lạ và có ít nhất một con cá sấu đồng hành trong thời gian ở Glasgow lúc còn khoác áo Rangers. Bây giờ, Kent lại mang theo con cá sấu đó tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Chăm sóc cá sấu chưa bao giờ là công việc mơ ước. Nó thậm chí là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Cá sấu đực trưởng thành trung bình có chiều dài từ 4 đến 5 mét. Không chỉ vậy, chúng còn được biết đến là loài có vết cắn mạnh nhất trong số các loài ăn thịt. Thông thường, chỉ một cú táp của cá sấu cũng có khả năng nghiền nát xương, hạn chế đáng kể khả năng chuyển động của mục tiêu.
Kent hiểu điều đó nên anh sẵn sàng trả cho họ mức lương 3.000 USD (2.400 bảng Anh) hàng tháng. Nếu thành công, Kent có thể an tâm bởi anh phải sinh hoạt theo lịch của CLB nên không phải lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc "tiểu bảo bối" của mình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có ai dám ứng tuyển vào vị trí mà Kent mong đợi.
Gần đây từng xảy ra vụ việc thương tâm liên quan đến cá sấu. Tại Costa Rica, một cầu thủ bóng đá có tên Jesus Alberto Lopez Ortiz trong lúc tắm sông đã bị cá sấu ăn thịt. Những hình ảnh gây sốc cho thấy thi thể nạn nhân bị cá sấu ngoạm chặt trong hàm. Cảnh sát đã phải dùng súng bắn hạ con cá sấu trước khi mang được xác nạn nhân lên bờ.
Ở Costa Rica, việc săn bắn và giết hại các loài động vật hoang dã, bao gồm cá sấu đều bị cấm. Nhưng cảnh sát địa phương cho rằng, họ đã làm đúng theo luật khi “giải thoát thi thể nạn nhân khỏi hàm của loài bò sát” bằng cách bắn hạ động vật nguy hiểm đó.