Theo tờ L’Equipe tổng hợp, các ngôi sao như Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo hay Sergio Busquets nằm trong danh sách những cầu thủ bị ghét nhất trong năm 2015.
Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid dù có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất trên mạng xã hội nhưng vẫn có rất nhiều người không thích thủ quân ĐT Bồ Đào Nha. Theo đó Ronaldo cùng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (PSG) và tiền vệ Samir Nasri (Man City) nằm trong diện những cầu thủ bị ghét vì thói kiêu căng, ngạo mạn.
Ronaldo luôn coi mình là ngôi sao số 1 đội bóng
Ở nhóm dành cho những cầu thủ chơi bạo lực nhất, vị trí số 1 đương nhiên thuộc về Nigel de Jong của AC Milan, xếp tiếp theo lần lượt là hậu vệ Emir Spahic (Hamburg) và tiền đạo Brandao (Bastia).
Spahic nổi tiếng với lối chơi rắn và có phần thô bạo
Tiền đạo Diego Costa (Chelsea) là cầu thủ bị nhiều người ghét nhất vì thói hung hăng, khiêu khích và chơi bẩn. Trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea cùng với tiền đạo Mario Balotelli (AC Milan) và Nicklas Bentdner (Wolfsburg) thuộc tổ ngôi sao có cá tính, gây tranh cãi và giỏi lừa gạt "vợ người ta" nhất.
Terry từng suýt mất tất cả vì lăng nhăng với Vanessa Perroncel - bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge
Tiền vệ Sergio Busquets, cầu thủ chạy cánh Arjen Robben (Bayern Munich) và Mathieu Valbuena (Lyon) chung hàng ngũ những chuyên gia ăn vạ.
Busquest khiến nhiều người không thích vì anh là mẫu cầu thủ hay có những pha ngã vờ
Không tính những thành công trên sân cỏ, các ngôi sao như Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo hay Samir Nasri... đều mong mỏi năm 2015 nhanh chóng qua đi.
Tạm gác nỗi phiền muộn từ thành tích bết bát của Man United sang một bên, trợ lý HLV Ryan Giggs đã làm lành với em trai Rhodri sau vụ bê bối với cô em dâu hư hỏng Natasha.
Chân dài Angelika del Rio yêu mến M.U; anh em Giggs hòa giải sau scandal tình ái; Beckham vung tiền mua xế mới... là những tin hậu trường đáng chú ý trong 24 giờ qua.
Hôm nay (28/12) là ngày nói dối tại Tây Ban Nha. Hằng năm giới truyền thông xứ sở đấu bò luôn nhân dịp này để đưa ra những câu chuyện giật gân với mục đích "vui là chính". Sau đây là những ví dụ tiêu biểu.
Ngoài tài năng trên sân cỏ, rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đã gây xôn xao trên các trang mạng xã hội Twitter, Instagram hay Facebook trong năm 2015 vì nhiều lý do khác nhau.
Giáng sinh năm nay đặc biệt ngọt ngào với Daniele De Rossi khi anh tự tặng cho mình món quà không thể tuyệt vời hơn: đám cưới với diễn viên Sarah Felberbaum. Đời De Rossi lại nở hoa sau khi đã đắm đò trong cuộc hôn nhân đầu tiên đầy bế tắc: bố vợ bị mafia bịt đầu mối, vợ lăng nhăng và phạm tội.
Man United đang gặp vận xui kéo dài. Trên sân Quỷ đỏ đang trượt dài trong thất vọng với 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngoài sân, ngay cả chuyện… bán nhà thì các sao của Man United cũng không được may mắn cho lắm.
Ngoài bàn mở tỷ số trong trận Stoke thắng Man United 2-0 cuối tuần qua, tiền đạo Bojan Krkic còn đem lại sự chú ý bởi việc rất chịu khó trau dồi tiếng Anh.
Adam Johnson quan hệ trẻ vị thành niên; Sao trẻ M.U mua dâm tập thể; Benzema tống tiền sex đồng đội... là những scandal tình ái nổi tiếng trong năm 2015.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn