Bão tuyết phủ một lượng tuyết dày lên sân Allianz Arena. Trước tình hình đó, trọng tài chính đã quyết định hoãn trận đấu giữa Bayern và Union Berlin. Điều này ngăn cản Harry Kane cùng các đồng đội đe dọa ngôi đầu bảng của Leverkusen.
Rủi ro an toàn và tình hình giao thông được cho là nguyên nhân khiến trận đấu bị hoãn, trong khi xe buýt và xe lửa bị hủy do đường bộ và đường cao tốc bị đóng cửa. Tuyến tàu điện ngầm nối Allianz Arena đều đã bị đình chỉ. Cảnh sát Munich thậm chí còn kêu gọi người dân không rời khỏi nhà.
Những chuyến bay đến và rời thành phố Munich cũng phải hoãn lại khi gió quá lớn ảnh hưởng tầm nhìn. Nhiệt độ có lúc hạ xuống tới -9 độ C.
Mức độ khủng khiếp của thời tiết được thể hiện rõ nhất trên sân Allianz Arena khi thiết kế độc đáo của nó được thể hiện khi chứng kiến các công nhân leo lên mái khán đài để quét tuyết. Nhìn người công nhân dũng cảm trông như thể đang leo lên dãy Himalaya.
Trên MXH, hình ảnh này được lan truyền và lập tức nhận sự ca ngợi của cư dân mạng:
- Người nhện là có thật. Trông anh công nhân kia chẳng khác nào một người leo núi tuyết vậy!
- Sức mạnh của con người quả thật vô biên. Giữa bão tuyết thế này, tay tôi còn lạnh cóng khi ở trong nhà mà anh ta có thể leo lên mái sân cào tuyết.
- Thử tưởng tượng đến máy bay, xe lửa còn không hoạt động, vậy mà con người vẫn có thể làm được việc. Quá phi thường!