Kesternich cùng 4 người bạn đã thực hiện chuyến đi dài 7.414 dặm (gần 12.000 km) từ thủ đô Santiago của Chile đến Lancashire chỉ để xem trận đấu giữa lackburn Rovers gặp Millwall. Tiếc rằng, trận đấu này bị hoãn do tuyết rơi nặng hạt do cơn bão Eunice.
Mặc dù không thể xem Rovers thi đấu, Brereton - đồng hương Chile với Kesternich và nhóm bạn - đã gửi một tin nhắn đến nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt từ Chile thông qua tài khoản Twitter chính thức của câu lạc bộ: "Chào Jhovan, tôi nghe nói rằng bạn đã bay đến Anh để xem trận đấu của CLB vào ngày thứ Bảy vừa qua nhưng rất tiếc, màn so tài này bị hoãn. Tôi hi vọng sẽ được gặp bạn ở trận đấu sắp tới. Tôi cũng sẽ sớm trở lại. Xin cảm ơn sự cổ vũ và nhiệt tình của các bạn".
Được gọi vào đội tuyển Chile vào tháng 6 năm ngoái, Brereton đã trở thành một cầu thủ được yêu thích vào lúc này khi ghi 3 bàn trong 9 lần ra sân cho quốc gia Nam Mỹ. Tiền đạo 22 tuổi được triệu tập vào ĐTQG tham dự 2 trận vòng loại World Cup, trước khi đóng vai chính ở Copa America 2021 vừa qua. Việc vươn lên thành ngôi sao đã giúp Brereton trở thành ngôi sao mới ở Chile, cũng như trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu đồ uống Pepsi tại quốc gia này.
Brereton đã ghi 20 bàn sau 30 lần ra sân cho Blackburn mùa giải 2021/22 và đang tiếp tục gây ấn tượng. Leeds, Southampton, West Ham, Sevilla đang dành sự quan tâm cho anh chàng này. Nếu Brereton tiếp tục toả sáng, Blackburn có thể thu được 1 khoản kha khá khi bán anh.