Sean Buxton, một cổ động viên trung thành của Chelsea đã lặn lội từ hạt Essex (ngoại ô phía bắc thủ đô London) để tới sân Stamford Bridge cổ vũ cho Chelsea trong trận đấu với Cardiff tại vòng 8 Premier League tối thứ 7 vừa qua.
May mắn đã mỉm cười với Sean Buxton ở trận đấu này khi Chelsea có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước tân binh Cardiff. Quan trọng hơn với cá nhân Buxton thì anh đã may mắn được ngồi cạnh HLV Jose Mourinho trên khán đài, một diễm phúc mà ít người hâm mộ có thể có trong đời.
Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, Buxton đã ngay lập tức chụp ảnh cùng chiến lược gia người Bồ Đào Nha và đăng tải lên trang Twitter cá nhân cùng dòng tweet: "Ông ấy là người khá thân thiện với những người xung quanh". Ngay lập tức, đã có rất nhiều những bình luận trên trang twitter cá nhân của cổ động viên may mắn này.
HLV Mourinho bị truất quyền chỉ đạo ở phút 70
Cụ thể, trong trận đấu vừa qua, HLV Mourinho đã bị trọng tài chính Anthony Taylor rút thẻ đỏ truất quyền huấn luyện ở phút 70 do có những hành vi thái quá đối với tổ trọng tài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau đó đã phải lên khán đài để chứng kiến các cầu thủ Chelsea lội ngược dòng đánh bại đội khách với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, ông lại nhận được sự ủng hộ của các CĐV khi họ liên tục hát:
"Ông ấy ngồi nơi ông ấy muốn, ông ấy ngồi nơi ông ấy muốn. Jose Mourinho, ông ngồi nơi ông muốn".
Với chiến thắng trước Cardiff, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 19 điểm sau 8 trận đấu, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.