GUARDIOLA LUÔN HỎI Ý KIẾN VỢ
Kể từ lúc yêu đến khi kết hôn với bà Cristina, Pep Guardiola chưa bao giờ khiến người vợ yêu dấu phải phiền lòng. Chính Cristina đứng sau quyết định Guardiola tạm nghỉ công việc huấn luyện 1 năm sau khi chia tay Barca vào cuối mùa giải 2011/12. Cristina muốn Guardiola có nhiều thời gian hơn bên gia đình để cân bằng lại cuộc sống của ông và mọi người trong nhà.Guardiola cũng chẳng việc gì phải giấu chuyện “nể vợ” của mình. Hồi tháng 3 năm ngoái, ông từng nửa đùa nửa thật tiết lộ: “Cristina thỉnh thoảng vẫn phàn nàn về chiến thuật của tôi. Cô ấy bảo tôi nên giữ nguyên đội hình vừa thắng trận trước cho trận sau. Giải thích cho Cristina về nguyên tắc quay vòng cầu thủ của tôi còn khó hơn cả chuyện thông báo với Arjen Robben việc cậu ấy phải ngồi dự bị”.

Bà Cristina đóng vai trò "quân sư" trong mỗi quyết định của Guardiola
Mới đây, Cristina đã thay chồng quyết định lựa chọn thành phố Manchester làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Nhưng thay vì lựa chọn phía Tây Nam (nơi M.U trú ngụ), Cristina "chấm" trường học ở phía Đông Manchester (địa điểm Man City đóng quân) cho 3 đứa con Marius (13 tuổi), Maria (11) và Valentina (7) kể từ Hè năm nay.
HLV & CẦU THỦ NGOẠI HẠNG ANH "NỂ VỢ"
Sự có mặt của Guardiola tại Ngoại hạng Anh 2016/17 khiến cho giải đấu này thêm hấp dẫn giữa những các thành viên của "tổ sợ vợ". Trước khi Guardiola xuất hiện, có thể kể ra trường hợp nổi tiếng về nể vợ trong giới HLV như Sir Alex Ferguson, Fabio Capello, David Moyes, Harry Redknapp, Juergen Klopp hay Louis van Gaal. Trong giới cầu thủ những Didier Drogba, Radamel Falcao, Sol Campbell, Wayne Rooney, Eden Hazard... cũng thường phải hỏi ý kiến của bà xã trước khi quyết định chuyện hệ trọng.Như trường hợp của Van Gaal, trước khi gặp bà vợ hai Truus, ông là người tự quyết định mọi vấn đề. Nhưng khi kết hôn xong, nhà họ có nội quy bất thành văn là nếu gia đình có việc gì thì Van Gaal cứ bàn thoải mái, còn Truus là người… quyết”. Còn nhớ khi ông thày người Hà Lan cân nhắc lời mời đến M.U vào mùa Hè 2014, chính bà Truus đã gây áp lực “hoặc giải nghệ, hoặc tới Anh" với Van Gaal. Cuối cùng, chiến lược gia 62 tuổi đành chấp nhận tới Anh để chiều lòng vợ.
Hay như Klopp, ông thầy người Đức khẳng khái nhận luôn rằng ở nhà ông chỉ là chân sai vặt của vợ. Hỏi ra mới biết là bởi ông lóng ngóng và hậu đậu nên làm việc nhà chẳng ra đâu vào đâu. Nếu không có bàn tay sắp xếp của bà vợ Ulla Sandrock thì mọi thứ đã rối tinh hết cả lên rồi.

Klopp luôn lắng nghe những lời khuyên từ bà Ulla
Chẳng riêng những ông thày, các học trò của họ cũng khá rụt rè trước vợ. Năm 2010, việc Rooney đồng ý ở lại M.U là… quyết định của Coleen. Nàng WAGs này muốn ở yên chỗ cũ để tiện nhờ người thân trông nom con cái cho mình.
Chuyện Rooney
ở lại M.U cũng khá giống với chuyện David Trezeguet rời Juventus
sang Hercules, Sol Campbell rời Arsenal đến Newcastle hay Javier
Mascherano bỏ Liverpool sang Barcelona trước đây. Họ toàn ký hợp đồng…
theo lệnh bà (vợ) hết.