Danh hiệu vô địch tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã xác định được chủ nhân với việc Tây Ban Nha đánh bại Anh với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận chung kết diễn ra mới đây. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Olga Carmona vào phút thứ 29. Qua đây, Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại một kỳ World Cup nữ.
Trớ trêu ở chỗ, sự hân hoan, vui mừng của số đông người hâm mộ trước kỳ tích của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang chuyển sang trạng thái bực tức, nếu không nói là giận dữ bởi hành vi, cử chỉ thô tục từ chính Jorge Vilda, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Cụ thể hơn, Vilda đang gây ồn ào qua đoạn video clip ghi lại cảnh chộp lấy ngực nữ đồng nghiệp trong lúc ăn mừng bàn thắng ở trận chung kết World Cup nữ 2023. Vị huấn luyện viên 42 tuổi trong lúc hò hét đã đặt tay trái của mình lên vai một nữ đồng nghiệp trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Tây Ban Nha.
Nhưng sau đó không hiểu sao, Vilda lại bất ngờ di chuyển bàn tay và vồ lấy ngực nữ đồng nghiệp. Chỉ một thời gian ngắn, đoạn clip đã được xem hơn 10 triệu lần trên Twitter và gây phản ứng dữ dội với người hâm mộ. “Tại sao Vilda lại làm vậy?", “Vilda phải bị phạt nặng. Thật là ô nhục! Hoàn toàn ghê tởm” hay “Thật khủng khiếp khi những điều này lại diễn ra trong một trận chung kết World Cup”, đó là sự bức xúc xen lẫn tức giận của nhiều người vi hành động thô tục của Jorge Vilda.
Mặc dù dẫn dắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha đến vinh quang, nhưng trên thực tế, Vilda lại không được lòng nhiều cầu thủ. Tháng 08/2022, bê bối xảy ra khi 15 nữ tuyển thủ Tây Ban Nha đã email cho liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bày tỏ sự không hài lòng với tình hình hiện tại của đội tuyển nữ và không muốn tham dự các trận đấu giao hữu với Thụy Điển và Mỹ. Họ thậm chí còn gặp riêng Vilda để đưa ra kiến nghị tập thể đòi ông ta từ chức. Vilda cũng bị tố tội đối xử với các cầu thủ như "những đứa trẻ" và buộc họ phải lôi ra tất những thứ trong túi khi tập luyện.
Không chỉ có Vilda, chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales cũng gây ra tranh cãi với hành vi của mình tại trận chung kết. Rubiales gây sốc khi sờ “của quý” trong lúc ở hàng ghế VIP khi dõi theo trận đấu. Cử chỉ tục tĩu ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã khiến không ít fan giận dữ. Gây sốc hơn nữa khi “sếp bự” của RFEF còn cưỡng hôn nữ tiền vệ Jennifer Hermoso. Theo Rubiales, chỉ có "những kẻ ngốc" mới hiểu sai hành vi mà ông ta bao biện đó là "một hành động thể hiện tình cảm nhỏ nhặt". Năm ngoái, chủ tịch RFEF, người công khai ủng hộ Vilda cũng được cho là đã sử dụng quỹ của RFEF để chi trả cho các cuộc thác loạn với các cô gái trẻ.