Đó không chỉ là những chiếc iPhone thông thường, mà có ốp được làm từ bạch kim, bên trên được khắc logo của Man City và tên của từng cầu thủ. Toàn bộ 26 chiếc iPhone dành tặng các cầu thủ đội một Man City tiêu tốn của De Bruyne 130.000 bảng, tương đương gần 4 tỷ đồng.
De Bruyne cũng đã tặng 2 chiếc được thiết kế đặc biệt cho HLV Pep Guardiola và ông chủ Sheikh Mansour. Món quà của De Bruyne được cho là lấy cảm hứng từ Lionel Messi. Sau World Cup 2022, Messi từng chi 210.000 USD để tặng 35 chiếc iPhone mạ vàng cho đồng đội, ban huấn luyện và nhân viên của ĐT Argentina.
Quay lại với De Bruyne, anh rất muốn có một hành động gì đó để đánh dấu cột mốc giành "cú ăn 3" của Man City mùa trước, đồng thời động viên các đồng đội trong mùa giải mới. Tuyển thủ Bỉ cho biết: “Tôi đã làm việc với hãng thiết kế điện thoại này được vài năm, và tôi thực sự yêu thích những chiếc điện thoại phiên bản giới hạn của họ. Chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy”.
Một nguồn tin nói với The Sun: “Đó là một hành động đẳng cấp của Kevin. Anh muốn thể hiện sự trân trọng đối với đội. Mùa trước Man City đã vô địch Premier League, Champions League và FA Cup. Anh ấy muốn truyền cảm hứng cho họ để đạt được thành công tương tự với một món quà động viên trước thềm trận đấu với Burnley".
Tuy nhiên, đen đủi cho De Bruyne là anh phải tập tễnh rời sân chỉ sau 22 phút bóng lăn trong trận mở màn Premier League 2023/24. Anh rời sân nhường chỗ cho tân binh Mateo Kovacic ở phút thứ 23, đồng thời trao chiếc băng đội trưởng lại cho hậu vệ cánh Kyle Walker. Vẫn chưa rõ chính xác chấn thương của De Bruyne có nặng hay không, nhưng có vẻ như đây là việc tái phát vết đau ở gân kheo.