Theo báo chí Anh, có vài trăm CĐV Napoli từ miền Nam Italai đến sân King Power để cổ vũ cho đội nhà đối đầu với Leicester. Dù số lượng khiêm tốn hơn rất nhiều so với CĐV đội chủ nhà, nhưng họ không hề tỏ ra lép vé, ít nhất là về mặt tinh thần và máu lửa. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, CĐV đôi bên có những lời lẽ khiêu khích nhau.
Đỉnh điểm là đôi bên lao vào nhau và thắt lưng da trở thành vũ khí "bất đắc dĩ". Khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu, có khoảng 100 cảnh sát và quản lý sân đã chạy đến góc xa của sân King Power, nơi tập trung 250 cổ động viên Napoli tập trung ném chai lọ được ném xuống phía dưới đường piste. Họ chế nhạo Leicester dẫn trước 2-0 còn để bị gỡ hòa 2-2.
Không thể can ngăn theo cách thông thường, cảnh sát và quản lý sân đành phải dùng dùi cui và loa để giảm những cái đầu nóng. Vụ việc được cho là khiến một vài CĐV của cả Leicester và Napoli bị thương nhẹ, trong đó có cả trẻ em. Cảnh sát sau đó cũng phải hộ tống CĐV Napoli ra khỏi sân do lo ngại sự trả đũa từ phía đông NHM đội chủ nhà.
Những người đến từ Italia phải lưu lại sân 30 phút trong khi nhóm fan Leicester được yêu cầu giải tán. Phía LĐBĐ châu Âu (UEFA) có thể vào cuộc sau vụ bạo loạn trên sân King Power, và Leicester có thể phải đối mặt với án phạt do không kiểm soát tốt trận đấu.
Ở màn so tài trên sân King Power, đội chủ nhà Leicester đã vượt lên dẫn 2-0 nhờ công Ayoze Perez (9') và Harvey Barnes (64'). Tuy nhiên, cú đúp của trung phong đắt giá Osimhen đã giúp cho Napoli rời nước Anh với 1 điểm quý giá.
Sau lượt đấu đầu ở bảng C Europa League 2021/22, vị trí số 1 tạm thuộc về Legia Warsaw (3 điểm). Xếp sau họ lần lượt là Leicester (1 điểm), Napoli (1 điểm) và Spartak Moscow (0 điểm).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn