Lingard bị trộm đồng hồ ngay trong phòng thay đồ của West Ham

BÙI HUY
13:48 ngày 30-05-2021
Những ngôi sao bóng đá luôn là mục tiêu béo bở của bọn đạo chích tại châu Âu, bởi sự giàu có và việc thường xuyên vắng nhà của họ. Jesse Lingard mới đây được thông báo là nạn nhân mới nhất. Song anh cũng chỉ là một trong vô số những cầu thủ từng bị trộm viếng thăm mà thôi.

Càng nổi tiếng, càng bị trộm

Thực ra Jesse Lingard không bị trộm… ở nhà! Chân sút của West Ham mất của ngay tại SVĐ mà anh đang thi đấu. Đó là ở trận thua Everton 0-1 trên sân Olimpic vào ngày 9/5. Theo truyền thông Anh, Lingard mất chiếc đồng hồ với mức giá có thể lên tới 1 triệu euro trong khi đang thi đấu trận này. 

Dù đã cất giữ rất cẩn thận trong phòng thay đồ, nhưng khi trận đấu kết thúc, Lingard đã tá hỏa nhận ra chiếc đồng hồ mà anh rất yêu thích đã không cánh mà bay. Sự cố trên đã diễn ra cách đây gần một tháng, song đến lúc này mọi chuyện mới vỡ lở. Nguyên nhân vì cảnh sát đã yêu cầu không để lộ thông tin ra ngoài nhằm phục vụ công tác điều tra. 

Trước Lingard, ngôi sao bóng đá gần nhất bị mất trộm không phải ai xa lạ, mà cũng là một cầu thủ danh tiếng tại nước Anh. Đó là Sadio Mane của Liverpool. Vụ trộm cũng diễn ra trong lúc tiền đạo người Senegal đang thi đấu. Đó là ở trận gặp Bayern tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 19/2. Chỉ khác, bọn trộm đột nhập thẳng vào dinh thự của ngôi sao người Senegal. Chúng lấy gần như tất cả những món đồ đạc quý giá nhất có thể, từ những chiếc đồng hồ, điện thoại, đồ trang trí và cả những chiếc chìa khóa. 

Thậm chí, đây không phải lần đầu Mane bị trộm. Vào tháng 11/2017, nhà của anh cũng bị đột nhập khi đang tham dự trận Liverpool gặp Maribor tại Champions League. Song rất may, một người phụ nữ gần đó đã trông thấy và hô hoán, buộc chúng phải tháo chạy. 

 Jesse Lingard được cho là đã bị mất đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 1 triệu bảng

Từ Beckham đến Lingard

Có thể nhận ra, những cầu thủ càng nổi tiếng, càng “hot”, càng dễ nằm trong tầm ngắm của kẻ trộm. Trước đây, Wayne Rooney và David Beckham thường xuyên phải thi đấu trong tình trạng thấp thỏm vì sợ trộm đột nhập vào nhà. Dù đã đề phòng cẩn mật, song họ vẫn không thể thoát được. 

Năm 2016, căn biệt thự của Rooney ở Cheshire bị một tên trộm có tên Robert McNamara đột nhập. Dù may mắn, không bị mất đồ đạc giá trị nào và McNamara sau đó bị kết án tù 2 năm 8 tháng, nhưng vụ trộm đó vẫn luôn ám ảnh cựu tiền đạo này và vợ con. Để rồi anh đã xây hẳn một căn hầm kiên cố trong ngôi biệt thự có giá 20 triệu bảng chỉ để cất giữ của cải.

Tất nhiên cặp vợ chồng nổi tiếng David và Victoria Beckham không thể nằm ngoài tầm ngắm của đạo chích. Hồi năm 2018, căn biệt thự giá 6 triệu bảng của họ bị đột nhập bởi một nhóm trộm cắp đeo mặt nạ vô cùng chuyên nghiệp. 

Song rất may, do có hệ thống báo động hiện đại, các tên trộm nguy hiểm này chưa kịp ra tay thì cảnh sát đã xuất hiện. Hệ thống camera quanh biệt thự vợ chồng Becks đã ghi lại toàn bộ quá trình xâm nhập của bọn trộm và từng được cống bố trên các phương tiện truyền thông.

Liverpool nhiều nạn nhân nhất

Nếu điểm danh những cầu thủ nổi tiếng bị mất trộm, có thể thấy nước Anh nói chung, các thành phố lớn như Liverpool và London nói riêng là nơi mà băng đảng trộm cắp đông và táo tợn nhất. Đơn giản những cầu thủ từng gặp nạn trộm cắp gồm một loạt cái tên thi đấu tại đây từ Dirk Kuyt, Pepe Reina, Robbie Keane, Jermaine Pennant cho tới Lucas Leiva. 

Chưa hết Daniel Agger, Jerzy Dudek và Peter Crouch - những cầu thủ từng thi đấu tại Liverpool - cũng đều từng bị mất trộm. Chính Roberto Firmino cũng từng bị “dính trấu”. Dinh thự của tiền đạo người Brazil trên ngọn đồi nhà giàu Mossley Hill bị kẻ trộm xâm nhập vào tháng 1/2017. Lúc này, Firmino và vợ con cũng không có mặt ở nhà. Để rồi một loạt trang sức, đồng hồ và đồ đạc quý giá ước tính lên tới 70.000 bảng đã bị cuỗm đi. 

Vừa ăn trộm, vừa phá hoại
Một cầu thủ khác của thành Liverpool, nhưng thi đấu cho Everton là Phil Jagielka cũng từng bị trộm vào năm 2009 lấy đi 2 chiếc đồng đồ đắt tiền Rolex và Breitling. Chúng còn lấy chìa khóa và leo lên chiếc xe Range Rover của anh phóng đi. Sau đó chúng đã phá hoại chiếc xe đắt tiền, trước khi vứt bỏ ở bãi đất trống gần đấy. 

Kẻ trộm không từ thứ gì
Vào năm 2016, Romelu Lukaku khi đó đang chơi cho Everton cũng bị trộm đột nhập trong thơi gian thi đấu cho ĐT Bỉ tại VCK EURO 2006. Ba tên trộm có tên Gareth Tomlinson, Carl White và Phillip Mulligan liều lĩnh vào nhà riêng của anh để lấy gần như mọi thứ có thể từ tivi, xe đạp, tay cầm chơi game, thậm chí cả… màn hình máy chiếu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x