Trò chuyện với VFF Channel, Trần Thị Duyên - nữ cầu thủ Việt Nam xinh xắn bậc nhất bóng đá Việt Nam tâm sự một câu chuyện bên lề thú vị. Cô nói: “Tôi thích màu hồng hoặc màu đỏ. Khi ra sân thi đấu, tôi cũng hay đi giày có màu sắc này. Lý do đơn giản bởi hai màu đó hợp mệnh Thổ của tôi. Rồi kể cả việc chọn quần áo nữa. Màu sắc trang phục cũng là điều mà tôi chú ý. Cầu thủ chúng tôi cũng có một chút tâm linh khi ra sân thi đấu.
Rồi trước khi vào trận, tôi cũng gọi điện cho gia đình. Tôi nhờ bố mẹ thắp hương, hy vọng tổ tiên, ông bà phù hộ cho mình được thi đấu suôn sẻ. Cũng có khi tôi chọn giờ khi rời nhà lên tập trung đội hoặc đội tuyển. HLV cũ của tôi cũng là một người để ý chuyện phong thủy, như đi hơn về kém, nhất là khi thi đấu giải”.
Câu chuyện của Trần Thị Duyên khiến người hâm mộ liên tưởng đến trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ông Bùi Trọng Điệp, bố của trung vệ này, từng chia sẻ với Bongdaplus: “Trước khi lên đường thi đấu, Việt Anh chỉ nhờ bố dẫn từ nhà xuống xe. Ngoài ra, nó nhất định phải đi đúng một con đường, một lối xuống cầu thang khi từ nhà xuống sảnh chung cư. Việt Anh thường dặn bố nhắn tin chúc đội trước mỗi trận đấu”.
Bên cạnh đó, trước mỗi trận đấu, Việt Anh thường vuốt tóc. Khi ra sân hát quốc ca, phải đúng đến đoạn: “Đường vinh quang xây xác quân thù…”, Việt Anh mới bắt đầu cất tiếng hát. Tất cả điều đó được Việt Anh dựa trên một chiến thắng hoặc một chuỗi thắng lợi để anh tự coi rằng đó là yếu tố tâm linh nhằm giúp bản thân thi đấu tự tin hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn