Cảnh sát Mỹ bước đầu đã tìm ra nguồn cơn vụ hành hung tên tội phạm biến thái diễn ra vào ngày 9/7 vừa qua. Cụ thể trong khi xem Wimbledon trên truyền hình cùng với các bạn tù khác, Larry Nassar đã buột miệng nói rằng: “Ước gì tao có mấy cô nàng đang đánh tennis này”.
Bình phẩm của cựu bác sĩ 59 tuổi đã làm nóng mặt bạn tù. Vào cuối ngày, một phạm nhân tới phòng giam của Nassar và đâm 10 nhát bằng vũ khí tự chế. Tổng cộng, Nasser lãnh 2 nhát vào cổ, 2 nhát vào lưng và 6 nhát vào ngực trong vụ tấn công tại nhà tù liên bang Florida. Nasser may mắn sống sót khi được cấp cứu kịp thời và hiện đã ở trong tình trạng ổn định.
Larry Nasser được xem là tên tội phạm biến thái đáng nguyền rủa nhất nước Mỹ trong scandal tình dục làm rúng động nền thể thao nước này. Trong 18 năm làm bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cũ Mỹ, Nasser đã lạm dụng vị trí của mình để xâm hại và tấn công tình dục hàng trăm cô gái, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Nhà chức trách còn tìm thấy trong máy tính của Nasser có 37.000 ảnh khiêu dâm trẻ em.
Nạn nhân bị xâm hại tình dục của Nasser có ít nhất 256 người, trong đó có 3 vận động viên từng đoạt Huy chương vàng Olympic và giải vô địch thế giới là Aly Raisman, McKayla Maroney và Gabby Douglas. Nasser bị bắt lần đầu vào năm 2016, bị kết án 60 năm tù bởi tòa án liên bang vào năm 2017. Một năm sau, Nasser bị tòa án bang Michigan kết án thêm 175 năm tù với 7 tội danh tấn công tình dục.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn