Tại đây, trước khi tiền vệ Joe Allen thực hiện loạt sút cuối cùng (tỉ số luân lưu lúc đó là 5-5), nhịp tim của một CĐV Liverpool là John Doyle đang ở dưới 100 nhịp/phút bỗng vọt lên 118 nhịp/phút sau khi chứng kiến cầu thủ người xứ Wales dứt điểm trúng đích.
Doyle là fan trung thành của Liverpool kể từ khi anh còn là một cậu bé. Được biết, Doyle đã mua chiếc máy đo nhịp tim ngay trước trận đấu giữa Liverpool với Stoke và anh coi cuộc đối đầu trên là thử thách hoàn hảo để thử nghiệm sản phẩm này.
Ngoài ra, Doyle cũng thừa nhận việc có mặt ở sân Anfield trong thời gian tới không phải là ý tưởng tốt cho sức khỏe của anh. Bản thân Doyle cũng đang phải điều trị bệnh tim và việc theo dõi những trận bóng đá giàu cảm xúc có thể khiến anh đột quỵ.
Đây không phải lần đầu tiên, Doyle khiến báo chí phải nhắc đến mình. Vào năm 2013, anh nổi tiếng trên Youtube khi phát hiện mình có thể tự làm cho hai tròng mắt lồi ra ngoài hốc mắt khoảng 14mm (kỷ lục thế giới là 12mm). Không những vậy, anh còn có thể điểu khiển tròng mắt lắc lư theo điệu nhạc.
Với việc vượt qua Stoke với tỷ số 6-5 sau loạt sút luân lưu, Liverpool đã giành quyền vào chơi trận chung kết với Man City - đội đã thắng Everton với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận (lượt đi Man City thua 1-2, lượt về thắng 3-1).
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn