Sau khi hay tin "bà xã" Soraia của Semedo qua đời, Ronaldo đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân bức ảnh gia đình anh cùng vợ chồng người bạn thân đang cười rất tươi trước khi cùng nhau ăn tối. Kèm với đó là thông điệp: "Có những khoảng thời gian bạn nên gác lại mọi hoạt động, kể cả bóng đá để ngồi ở đâu đó với bạn bè".
"Hồi tuần trước, tôi bất ngờ nhận được tin Soraia đã từ giã cõi đời. Vậy là một con người tuyệt vời đã từ bỏ chúng ta. Cô ấy là một người mẹ, người vợ không chê vào đâu được".
"Semedo là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Khi Semedo bị mất người thân, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của anh ấy".
"Tôi biết không gì có thể xoa dịu mất mát mà Semedo và gia đình anh ấy phải trải qua. Tuy nhiên, khó khăn luôn là thứ chúng ta phải cùng nhau sẵn sàng đối mặt và vượt qua. Yên nghỉ nhé, Soraia. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn".
Semedo sinh trước Ronaldo vài tháng nhưng cũng 36 tuổi như tiền đạo của MU. Anh cũng trưởng thành từ CLB Sporting Lisbon nhưng sự nghiệp không thăng hoa như CR7 đã tỏa sáng rực rỡ ở hàng loạt đội bóng hàng đầu như Real Madrid, Juventus hay MU. Sau khi được lên chơi ở đội 1 Sporting Lisbon năm 2004, Semedo chuyển sang hàng loạt CLB như Casa Pia, Feirense hay Cagliari theo dạng cho mượn.
Cầu thủ từng đá cho các đội U17, U18, U19, U20, U21 Bồ Đào Nha này có thời gian chơi bóng ở Anh cho các CLB Charlton Athletic (2007 đến 2011) và Sheffield Wednesday (2011 đến 2017). Hiện giờ anh đã trở về Bồ Đào Nha để cống hiến cho Vitória Setúbal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn