Cựu tiền đạo ĐT Anh từng kiếm tới 300.000 bảng mỗi tuần khi còn khoác áo Manchester United. Quá nhiều tiền kiếm được, sự bồng bột của tuổi trẻ và sự phát triển của điện thoại thông minh (smartphone) từng đẩy chàng trai trẻ Rooney vào vòng xoáy cờ bạc. Tiền đạo 34 tuổi tiết lộ anh từng thua đến 700.000 bảng chỉ trong vòng 5 tháng.
“Khi phải rời Manchester để đá sân khách, tôi phải nhốt mình trong khách sạn. Khi đá sân khách cùng ĐT Anh, mọi thứ còn tệ hơn khi tôi phải ở trong khách sạn từ 7 tới 10 ngày. Cuộc sống vô cùng buồn chán. Tôi phải làm mọi thứ để lấp đầy thời gian trống. Một trong số đó là cờ bạc”, tiền đạo của Derby County kể lại.
Chỉ cần smartphone, Rooney đã có thể chơi bạc thỏa thích thông qua các nhà cái online. “Thật dễ dàng để đặt cược qua điện thoại. Nó không giống như việc bạn bước vào sòng bạc và đặt cược có giới hạn. Mọi thứ đều quá dễ dàng khi chơi online. Nhưng đó cũng là cái bẫy tử thần”, Rooney cho biết. Tiền đạo người Anh lúc mới chơi thì thắng nhưng sau đó bắt đầu thua, càng gỡ càng thua. Đỉnh điểm, Rooney từng “nướng” 65.000 bảng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.
Rất may, Rooney đã dừng chân đúng lúc. Nhớ lại thời bồng bột của tuổi trẻ, Rooney bây giờ lại trở thành người tích cực tuyên truyền mặt trái của cờ bạc. Cầu thủ của Derby County vừa phát động chiến dịch kêu gọi những người chơi bạc hãy tỉnh táo và có giới hạn. Đây là chiến dịch của 32Red, một công ty cá cược qua mạng kiêm chủ sở hữu Derby County.
Khi Rooney cập bến Derby County, anh được trao số áo 32 như một đại diện hình ảnh cho tập đoàn sở hữu. Điều này gây phản ánh mạnh mẽ trong dư luận, kể cả vợ Rooney là Coleen cũng không đồng tình với việc chồng đi quảng bá cho công ty cờ bạc. Tuy nhiên Rooney lại nghĩ khác. Anh đã từ bỏ quá khứ cờ bạc và bây giờ sẽ tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp về mặt trái của cờ bạc.
XEM THÊM
Lại có thêm cầu thủ qua đời vì tai nạn thảm khốc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn