Sir Alex và động lực chiến đấu từ vợ

Hạnh Nguyễn
09:07 ngày 08-05-2018
Có cơ sở để tin rằng Sir Alex Ferguson sẽ vượt qua bạo bệnh. Hơn 5 thập kỷ qua, ông luôn có nguồn động viên đặc biệt để chiến đấu và chiến thắng: bà xã Cathy. Còn bà Cathy ở bên ngóng đợi, Sir Alex đâu thể ra đi.
Sir Alex và động lực chiến đấu từ vợ

Bỏ cả đội vì vợ

Sir Alex bắt đầu quen bà Cathy từ năm 1964. Đây là mối lương duyên rất đặc biệt. Bởi lần đầu tiên trông thấy Sir Alex, bà Cathy tưởng nhầm ông là… gangster.

Chuyện thật như đùa ấy được tiết lộ qua chính lời kể của Sir Alex: “Lần đầu tiên Cathy trông thấy tôi là khi tôi đang tham gia một cuộc đình công. Lúc ấy, tôi rất hăng hái đại diện cho phía công đoàn đứng ra đấu tranh. Nên cũng khó trách khi bà ấy đinh ninh rằng tôi là một tay đầu gấu”.

Dù có bước khởi đầu chẳng lấy gì làm lãng mạn như thế, Sir Alex sau đó vẫn tán đổ bà Cathy. Họ kết hôn năm 1966. Ngày cưới của cặp trai tài gái sắc ghi nhận vụ việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới. Hôm đưa Cathy về dinh, Sir Alex vẫn… ra sân đá bóng như thường.

Số là hôm Sir Alex cưới, đội bóng Dunfermline Athletic của ông có một trận đấu quan trọng. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, tiền đạo Alex Ferguson sáng cưới vợ, chiều xỏ giày ra sân.


Để cho chú rể Alex đi thi đấu ngay trong ngày cưới, có thể nói cô dâu Cathy đã rất tâm lý và chiều chồng. Cathy không chọn lầm người. Sir Alex cũng rất tâm lý với vợ và hết mình vì vợ. Ông không ngại bỏ cả đội bóng mình đang khoác áo vì bà.

Chuyện xảy ra hồi Sir Alex khoác áo Rangers. Đây là giai đoạn vợ chồng ông phải chịu rất nhiều áp lực. Các thành viên và CĐV Rangers lộ rõ vẻ khó chịu khi biết chuyện bà Cathy là một tín đồ Công giáo. Rangers được coi như đội bóng của những người Tin lành. Còn đối thủ không đội trời chung với Rangers, Celtic được coi như đội bóng của những người Công giáo. Rangers khó chịu vì thế. 

Sir Alex rất muốn cùng Rangers chinh phục các danh hiệu trên sân cỏ. Nhưng một khi thấy người vợ thân yêu của mình không được đón nhận ở đây, ông đã quyết định rời Rangers. 

Ý vợ là nhất

Sau này, về dẫn dắt M.U, Sir Alex càng “nể vợ”. Nhiều quyết định hệ trọng trong sự nghiệp dẫn dắt Quỷ đỏ của ông đều chịu tác động lớn từ bà Cathy. 

Năm 2001, khi ở tuổi 60, Sir Alex đã từng định về hưu để có nhiều thời gian hơn dành cho Cathy. Nhưng bà Cathy lắc đầu. Bà bảo với ông: “Tôi và các con đã trao đổi với nhau rồi. Và mẹ con tôi thống nhất rằng ông chưa được nghỉ hưu đâu. Thứ nhất, sức khỏe của ông vẫn tốt. Thứ hai, tôi chưa muốn thấy ông cứ phải suốt ngày lủi thủi ở nhà bên tôi đâu. Và thứ ba, ông vẫn còn quá trẻ để về hưu”. 


Bà Cathy cứng rắn như vậy. Vì hơn ai hết, bà biết rằng ông vẫn còn rất nặng tình với M.U. 

Năm 2013, Sir Alex giải nghệ thật. Lần này, ông cảm nhận được bà Cathy cần ông ở bên hơn bao giờ hết. Người chị em song sinh với Cathy, Bridget không may qua đời hồi tháng 10/2012. Bà suy sụp thực sự sau sự mất mát ấy. Sir Alex kể lại hồi 2015: “Một lần chứng kiến Cathy xem ti vi, tôi thấy bà ấy ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tôi biết bà ấy rất lẻ loi. Bà ấy và Bridget là chị em song sinh, các bạn chắc cũng hiểu tình cảm sâu nặng giữa hai người. Khi tôi bảo với Cathy rằng lần này tôi sẽ về hưu, bà ấy không còn phản đối nữa. Tôi biết rằng bà ấy thực sự cần tôi ở bên”.

Hơn nửa thập kỷ qua, Cathy đã quen đợi Sir Alex về rồi mới đi ngủ, dù ông bận việc về muộn đến đâu. Lần này, dù bị xuất huyết não, ông cũng đâu thể bỏ bà mà đi được.

Bỏ đội để cùng vợ chuyển nhà
Ở M.U, người ta vẫn truyền tai nhau giai thoại hồi 2007, Sir Alex từng lỡ 2 trận giao hữu trước mùa giải của Quỷ đỏ vì không dám trái “lệnh vợ”. Số là cùng thời điểm M.U đá 2 trận giao hữu Hè này, bà Cathy thủ thỉ với Sir Alex: “Mình phụ tôi một tay chuyển nhà nhé!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x