
Tiết lộ này được hé lộ trong cuốn tiểu sử về Jota, do Jose Manuel Delgado chấp bút, dự kiến phát hành tại Bồ Đào Nha vào ngày 9/4, với tựa đề “Nunca Mais e Muito Tempo” (tạm dịch: “Không bao giờ nữa là một khoảng thời gian dài”).
Theo đó, Rute hoàn toàn không hề hay biết bi kịch đang xảy ra với chồng mình từ vụ tai nạn thảm khốc. Rute chỉ đơn giản muốn gửi cho chồng đoạn video đám cưới của hai người diễn ra trước vụ tai nạn không lâu. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Jota có nội dung: “Anh yêu, khi nào anh dừng xe thì gọi cho em nhé, em có thứ muốn cho anh xem”. Đó chính là video ghi lại lễ cưới của họ. Nhưng buồn thay, tiền đạo 28 tuổi người Bồ Đào Nha không bao giờ có cơ hội đọc được những dòng tin nhắn ấy.
Không thừa khi nhắc lại, tai nạn xảy ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, khi chiếc Lamborghini Huracan mà Jota lái gặp tai nạn trên đường cao tốc tại Tây Ban Nha. Jota đi cùng em Andre Silva trên hành trình tới Santander để bắt phà sang Anh, sau khi được khuyên không nên đi máy bay do vừa trải qua phẫu thuật phổi.

Theo thông tin từ cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được cho là do xe chạy quá tốc độ. Chiếc xe sau đó bốc cháy dữ dội, khiến cả hai anh em Jota thiệt mạng tại chỗ.
Càng xót xa hơn khi biết rằng Jota và Rute là mối tình thanh mai trúc mã. Họ bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ và chỉ vừa kết hôn tại một nhà thờ ở Porto vào ngày 22/6/2025, tức chỉ 11 ngày trước khi tai nạn xảy ra.
























