
Real Madrid đã nhận thất bại đầu tiên dưới thời Mourinho khi gục ngã trước Real Betis tại La Cartuja. Los Blancos tạo ra nhiều cơ hội song không thể ghi bàn, trong khi Troy Parrott tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha cứu thua của Thibaut Courtois để ghi bàn quyết định ở phút 81.
Quyết định gây tranh cãi đầu tiên là việc Mourinho rút Arda Guler khỏi sân ở phút 63. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chơi nổi bật và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng Mourinho giải thích ông không muốn mạo hiểm với Guler sau khi cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp 1.
Cùng thời điểm, "Người đặc biệt" thực hiện 3 sự thay đổi khi đưa Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva và Yan Diomande vào sân. Tờ El Desmarque đánh giá Real Madrid mất sự nhất quán sau khi Bernardo thay Camavinga, trong khi bàn thắng của Betis cũng đến trong quãng thời gian đội khách vừa điều chỉnh đội hình.

Quyết định thứ ba nằm ở việc Mourinho quyết định sử dụng Carlos Espi quá muộn. Tiền đạo trẻ chỉ được tung vào sân sau khi Betis đã dẫn bàn, song lập tức tạo ra dấu ấn với cú ngả người móc bóng tuyệt đẹp tung lưới chủ nhà. Đáng tiếc, pha lập công không được công nhận vì lỗi việt vị.
Sau trận đấu, Mourinho khẳng định ông không hiểu tại sao Real Madrid lại thất bại và cho rằng đội bóng đã chơi tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chính việc không tận dụng được thế trận thuận lợi, cộng với những điều chỉnh chưa mang lại hiệu quả, khiến HLV người Bồ Đào Nha phải nhận phần trách nhiệm trong thất bại đầu tiên của mùa giải.
Giờ đây, Real Madrid sẽ phải quên đi trận thua thất vọng này để hướng đến trận gặp Inter Milan tại lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2026/27, diễn ra vào 2h00 rạng sáng ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.























