Atletico Madrid: Số phận lênh đênh

Dũng Phan
10:45 ngày 06-04-2019
Atletico Madrid mùa giải này như con thuyền không bến. Họ đã mất tất cả ở châu Âu, và giờ chiến đấu ở La Liga trong hy vọng mong manh. Sự lênh đênh ấy là kết quả của canh bạc mà họ đã đánh trong mùa Hè 2018, và đã “cháy túi” khi bị cú hat-trick của Cristiano Ronaldo kéo sập trong ngày 13/3/2019.
Atletico Madrid: Số phận lênh đênh
Chúng ta phải phân Atletico Madrid ra hai giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn họ trong cảnh xập xệ của kẻ ở bờ vực phá sản, khi ấy họ chuyển nhượng khôn khéo một cách lạ lùng, và mua thấp bán lãi đến ngưỡng mộ qua những bản hợp đồng như Radamel Falcao, Diego Costa hay bán cầu thủ cho người Trung Quốc. Los Rojiblancos đào tạo ra những siêu sao từ dạng tiềm năng là Godin, Koke, Griezmann. Đồng thời với điều đó là thành tích ở trên sân cỏ mà đỉnh điểm là chức vô địch La Liga 2013/14.

Bạn nghĩ sao về việc có một kẻ thứ ba giành được chức vô địch La Liga trong thời đại Real Madrid và Barcelona mạnh nhất lịch sử, và có Ronaldo với Messi ở trong đội hình? Chúng ta chỉ có thể dành cho họ 2 chữ “không tưởng”. Thế giới về sau sẽ nhắc tới La Liga 2013/14 của Atletico Madrid như một trong những kỳ tích lớn nhất lịch sử bóng đá. Đấy là giai đoạn mà Diego Simeone hô mưa gọi gió, và là bản tiến hóa của Jose Mourinho lúc hay nhất.


Sau đó, Atletico Madrid bước vào giai đoạn thứ hai mà ta đang thấy. Đội bóng này thoát cảnh nợ nần, phá sản, và số tiền họ vung ra xứng tầm đại gia. Ví dụ như mùa Hè vừa rồi họ bỏ ra 70 triệu euro để mua Thomas Lemar, dành cho HLV Simeone số tiền lương cao nhất thế giới của làng túc cầu với con số 24 triệu euro/mùa (gấp đôi số tiền Real trả cho Zidane), họ “trói chân” siêu sao số 1 là Griezmann cũng bằng mức lương xấp xỉ Simeone. Đây là tầm vóc mà Atletico muốn cho thế giới thấy, họ là đội bóng lớn chứ không phải kẻ bé nhỏ bị mất người như Dortmund hay Ajax. 

Nhưng Atletico Madrid lại chỉ như một con thuyền độc mộc đang trôi trên sông. Trong cảnh khói sương và mênh mông nước, con thuyền đó lênh đênh giữa những gợn sóng mà họ không biết mình thuộc về nơi nào mới đúng. Họ đứng giữa một bên là đẳng cấp thế giới mà Diego Simeone đã tạo dựng cho Atletico Madrid, và bên kia là những danh hiệu mà đội bóng ấy không có được so với tham vọng của chính họ. Đội bóng ấy còn đứng giữa thành tích của kẻ hai lần vào chung kết Champions League, hai lần vô địch Europa League và bên kia chính là vị thế mới trong bản đồ những CLB lớn. Không ai dám coi thường Atletico Madrid, nhưng không có nhiều người đặt Los Rojiblancos ở một nơi có Barcelona, Real Madrid, hay kể cả một đội bóng đã đi xuống rất nhiều là Manchester United. 


Sân Wanda Metropolitano được lựa chọn là nơi tổ chức trận chung kết Champions League năm nay. Atletico Madrid không chỉ muốn được hưởng hạnh phúc ngọt ngào khi đá ở đây trong trận đấu cuối cùng ở châu Âu mùa này, mà còn muốn khi họ bước ra đường hầm là vị thế họ được nâng tầm, với những bản hợp đồng quảng cáo và tài trợ ập tới để khấu trừ lại chi phí đã bỏ ra. Kết cục việc bị loại ở vòng 1/8 Champions League trước Juventus là đòn giáng mạnh xuống tham vọng của lãnh đạo đội bóng này. Khi thất bại cũng đồng nghĩa với sự đổ vỡ trong kế hoạch đầu tư tài chính. Giờ đây, nếu không cải thiện được thành tích, Atletico Madrid sẽ đối diện với khả năng phá sản như chính họ của quá khứ, do cách làm ăn cẩu thả trong khi tầm vóc chưa đạt tới.

“Dù sao, mai cũng là ngày mới”, và Diego Simeone chỉ còn biết mong như vậy, để tìm lại bản ngã chiến thắng mà ông đã mất, cũng như tìm lại tiền cho Atletico Madrid.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x