Sau khi ký hợp đồng mới với Real, Cristiano Ronaldo đã được vinh danh trong buổi lễ trao giải những nhân vật thể thao xuất sắc nhất mùa 2015/16 do tờ Marca bầu chọn.
Giải thưởng Marca Award Trophy là buổi lễ trao giải hàng năm do tờ Marca tổ chức. Buổi lễ tập hợp những ngôi sao hàng đầu La Liga để vinh danh những đóng góp nổi bật của họ ở mùa giải 2015/16.
Sự kiện này được tổ chức tại Florida Retiro hôm thứ Hai. Tại buổi lể, siêu sao Ronaldo của Real nhận được danh hiệu Alfredo di Stefano dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua. Đây là lần thứ 4 cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận danh hiệu cao quý này. Người đồng đội của Ronaldo, tiền đạo Alvaro Morata cũng được khen thưởng với những đóng góp của mình cho ĐTQG Tây Ban Nha.
Morata nhận giải thưởng với những đóng góp cho ĐT Tây Ban Nha
Tiền đạo Luis Suarez của Barca nhận danh hiệu Pichchi Trophy dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Mùa giải vừa qua chân sút người Uruguay đã có 40 bàn thắng tại La Liga. Trong khi đó, thủ thành Jan Oblak của Atletico nhận danh hiệu Zamora Trophy dành cho thủ môn xuất sắc nhất.
HLV Simeone với những thành công cùng Atletico trong năm vừa qua cũng vinh dự nhận danh hiệu Miguel Munoz dành cho thuyền trưởng xuất sắc nhất. Trong khi đó, HLV Asier Garitano, người giúp Leganes thăng hạng La Liga nhận giải thưởng dành cho người quản lý xuất sắc nhất tại Segunda.
HLV Simeone nhận danh hiệu HLV xuát sắc nhất
Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cũng có mặt tại buổi lễ trao giải cho những nhân vật thể thao xuất sắc nhất thành Madrid mùa 2015/16. Ngoài ra còn có Emilio Butragueno, Fernando Hierro, chủ tịch Enrique Cerezo (Atletico) và Chủ tích Jose Castro (Sevilla).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mới cách đây không lâu, La Liga còn được đánh giá là đặc biệt hấp dẫn và khó lường khi khoảng cách giữa 5 đội dẫn đầu BXH rất sít sao. Nhưng đến vòng 11, có vẻ như giải đấu đã thiết lập được trật tự vốn có khi những kẻ thách thức bắt đầu tỏ ra hụt hơi trước 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona.
Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real đang trải qua mạch 5 trận liên tiếp không ghi bàn trên sân nhà Bernabeu, qua đó lập kỷ lục về cơn khô hạn bàn thắng.
Tiền đạo Luis Suarez của Barca đã nhận thẻ vàng thứ 5 từ đầu giải tại La Liga và nhận án treo giò ở lượt trận tới. Tuy nhiên cầu thủ người Uruguay vẫn tỏ ra khá hài lòng.
Sau 2 năm rưỡi, Atletico mới lại để thua liền 2 trận trên sân khách. Ở La Liga mùa này, họ đã đánh rơi 10 điểm khi phải rời xa mái nhà Vicente Calderon. Đây là tình trạng rất đáng báo động đối với thầy trò HLV Simeone.
Với bàn thắng ghi vào lưới Atletico Madrid tại vòng 11 La Liga, tiền đạo Carlos Vela đã góp công lớn giúp Sociedad lần đầu tiên đánh bại được đối thủ này sau 4 trận toàn thua trước đó.
Cristiano Ronaldo là cầu thủ được chú ý đặc biệt trong trận Real Madrid tiếp đón Leganes tối qua. Bởi rất nhiều người hâm mộ chân sút người Bồ Đào Nha hy vọng, sau hat-trick trên sân của Alaves ở La Liga vòng trước, số 7 của Real Madrid có thêm sự tự tin để chấm dứt cơn khát bàn thắng đang kéo dài ở Bernabeu.
Barcelona đã có một trận đấu đầy khó khăn trên sân Sanzchez Pizjuan của Sevilla nhưng nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi, đội bóng xứ Catalan đã lội ngược dòng thành công và giành trọn 3 điểm.
Mùa giải 2013/14, Atletico Madrid đập tan sự tĩnh lặng buồn bã tại La Liga bằng chức vô địch. Mùa này, theo một cách khác, Atletico lại khiến La Liga trở nên hết sức bất ổn.
Các cầu thủ Barca vẫn chưa kịp hoàn hồn sau thất bại 1-3 trước Man City ở Champions League giữa tuần qua. Trong bối cảnh đó, họ lại phải đến làm khách của Sevilla, đội có phong độ sân nhà tốt nhất La Liga mùa này. Do vậy, một thất bại nữa là điều hoàn toàn có thể xảy ra với Barca.
Trước trận chung kết Champions League có thể sẽ đem lại chức vô địch lần thứ 15 cho Real Madrid, tờ The Athletic đăng một bài báo cố gắng lý giải Real Madrid dưới góc độ… tâm linh, và một bài khác tự hỏi rằng liệu có thể “lý giải” được đội bóng áo trắng không?
Cách đây 3 tháng, khi được hỏi đã có nơi làm việc mới chưa, Jose Mourinho trả lời tờ Sapo: "Chưa, chưa. Tôi chưa có CLB nào và vẫn tự do. Nhưng tôi muốn trở lại làm việc ngay từ hè này". "Đừng bao giờ nói không, đặc biệt là trong bóng đá", Mourinho nói thêm. "Cuộc sống của tôi là bóng đá. Tôi có thể huấn luyện ở bất cứ đâu, mà không gặp vấn đề gì".
Tương lai của Raphinha đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ số đông NHM, khi một trong những đội bóng mạnh nhất tại Saudi Arabia sẵn sàng chi 100 triệu euro để có Raphinha.
Do kém CLB Nam Định tới 12 điểm và thua thành tích đối đầu trực tiếp nên khả năng bảo vệ thành công chức vô địch V.League của Công an Hà Nội rất mong manh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn