
Khi Joan Garcia đang chiếm trọn niềm tin trong khung gỗ, bài toán còn lại của Barca chỉ xoay quanh câu hỏi ai sẽ là “số 2” mùa tới? Và người Catalunya đang có một lựa chọn bất ngờ. Vì phương án ưu tiên của họ là thủ môn trẻ Aron Yaakobishvili (19 tuổi), thay vì hai cái tên giàu kinh nghiệm Ter Stegen và Szczesny.
Trong đó, Szczesny từng được trao cơ hội khi Joan Garcia chấn thương, nhưng lão tướng 35 tuổi đã để lại nhiều nghi ngại. Phong độ thiếu ổn định, phản xạ suy giảm và những sai lầm cá nhân khiến anh không còn đủ khả năng chơi ở cường độ cao nhất. Thủ môn người Ba Lan gần như chắc chắn sẽ không được gia hạn, và thậm chí đang cân nhắc treo găng lần thứ hai.
Trường hợp của Ter Stegen còn phức tạp hơn. Ở tuổi 33, thủ quân của Barca không chỉ đánh mất vị thế mà còn trở thành gánh nặng tài chính. Đội bóng xứ Catalunya sẽ khó chấp nhận tiếp tục trả mức lương cao cho một cầu thủ dự bị, và ưu tiên của họ là nhanh chóng tìm bến đỗ mới cho Ter Stegen.

Trong bối cảnh đó, Yaakobishvili nổi lên như một lựa chọn lý tưởng. Thủ môn này sinh năm 2006, mang trong mình hai dòng máu Georgia và Israel, nhưng lại sinh ra tại Budapest và có quốc tịch Hungary. Anh trưởng thành từ lò La Masia, từng là trụ cột của đội Juvenil A của Barca vô địch UEFA Youth League và mùa này, đang tỏa sáng khi khoác áo Andorra theo hợp đồng cho mượn.
Các dữ liệu thống kê đều cho thấy tiềm năng cực lớn của Yaakobishvili. Anh xếp thứ ba tại Segunda về số bàn thua ngăn chặn mỗi trận (3,03), đứng thứ hai về tỷ lệ cứu thua (76,77%) và dẫn đầu giải về khả năng chuyền bóng chính xác của các thủ môn (91,5%). Đây là những con số cho thấy, thủ thành 19 tuổi phù hợp với yêu cầu chơi bóng từ tuyến dưới mà HLV Hansi Flick đặt ra.
Quan trọng hơn, Yaakobishvili là phương án giá rẻ, trẻ trung và có nhiều dư địa phát triển. Barca không cần một “ngôi sao” cho ghế dự bị, mà chỉ cần một thủ môn sẵn sàng cạnh tranh, học hỏi và thích nghi với cấu trúc mới. Nếu không có biến động lớn trên thị trường, mùa tới trật tự trước khung thành của Barca sẽ là Joan Garcia số một, và Aron Yaakobishvili số hai.
“Yako” thu hút sự chú ý từ Romano
Phong độ ấn tượng tại Andorra đã giúp Yaakobishvili thu hút sự chú ý từ chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano. Nhà báo người Italia bắt đầu theo dõi những động thái quanh tương lai của anh chàng 19 tuổi. Và theo Romano, thủ thành có biệt danh là “Yako” này đã lọt vào mắt xanh của “một số CLB Đức và Italia”.
























