Trong khi vẫn chưa đón được tân binh thực sự nào, thì sân Bernabeu đã phải chia tay hàng loạt cầu thủ, đặc biệt là các tài năng trẻ như Mayoral, Mascarell, Vallejo, Medran hay nhiều tuổi hơn một chút là Cheryshev. Danh sách này sắp tới có thể gồm cả Jese, Kovacic, Odegaard.
Khác với thường lệ, Real đang xem thị trường chuyển nhượng mùa Hè này là cơ hội để thanh lọc, dọn dẹp đội hình, chứ không phải nâng cấp lực lượng. Đến lúc này, Real vẫn chưa kích hoạt được vụ “bom tấn” nào như hàng năm họ vẫn thường làm.
Thực tế, Real mới hoàn tất đúng một thương vụ duy nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này, song cũng chỉ là mua lại cầu thủ cũ Alvaro Morata. Đáng nói hơn, Kền kền trắng được cho rằng rất khó mua được ngôi sao nào trong thời gian ngắn tới. Đơn giản, mục tiêu hàng đầu, thậm chí duy nhất mà họ thực sự đang theo đuổi trong Hè này là Paul Pogba gần như đã gia nhập Man United.
Trong khi các Madridistas vẫn đang “dài cổ” chờ đợi những Galacticos mới hạ cánh xuống Bernabeu, họ đã phải chứng kiến hàng loạt cầu thủ rời CLB. Thậm chí có thể nói, Real đang chỉ tập trung vào việc thanh lý cầu thủ, hoàn toàn quên nhiệm vụ mua mới ngôi sao.
Đến thời điểm này của “phiên chợ Hè” 2016, Real đã chia tay tổng cộng 8 cầu thủ. Trong số này có 3 thương vụ bán đứt là Denis Cheryshev sang Villarreal (7 triệu euro), Omar Mascarell sang Frankfurt (1 triệu euro) và Alvaro Medran sang Valencia (1,5 triệu euro). Ngoài ra, Real còn thực hiện 4 vụ cho mượn khác. Đó là Burgui (sang Gijon), Diego Llorente (Malaga), Borja Mayoral (Wolfsburg) và Jesus Vallejo (Frankfurt).
Cầu thủ còn lại vừa chia tay Bernabeu là cựu binh Alvaro Arbeloa, ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và vẫn chưa tìm được CLB mới. Đáng nói, hậu vệ 33 tuổi Arbeloa chỉ là cầu thủ lớn tuổi duy nhất đã bị Real đẩy đi trong Hè này. Tất cả số cầu thủ còn lại đều là những người còn trẻ.
CUỘC THANH LỌC VẪN CHƯA DỪNG LẠI
Real đã rất tích cực trong việc dọn dẹp đội hình và vẫn chưa dừng lại. Còn rất nhiều cái tên nữa cũng đang nằm trong kế hoạch bị đẩy đi. Nhìn vào đội hình Real hiện tại, người ta nhìn đâu cũng thấy những cầu thủ sắp rời Bernabeu.
Đầu tiên phải kể tới tiền đạo trẻ Jese. Cầu thủ được đánh giá đang là người thừa tại Bernabeu gần như đã đặt một chân ra khỏi CLB. Anh đang đàm phán với PSG. Chỉ cần đội bóng Pháp thất bại trong vụ chiêu mộ Alexandre Lacazette, họ sẽ chuyển sang ký hợp đồng với anh. Ngoài ra, Jese còn liên hệ cả với Espanyol hay Valencia.
Mateo Kovacic
Ngoài Jese, những Coentrao, Nacho, Odegaard, Kovacic, James, Isco, tất cả đều không muốn sống tiếp kiếp dự bị mà họ chắc chắn phải đón nhận nếu tiếp tục ở lại Bernabeu. Real cũng không quá mặn mà với họ vào thời điểm này, sẵn sàng có thể đẩy đi nếu được giá.
Thực ra, việc Real đẩy đi hàng loạt tài năng trẻ trong Hè này cũng không phải điều gì quá tệ. Phần lớn họ chưa khẳng định được gì sau nhiều năm gắn bó với Real và cũng khó phát triển nếu ở lại. Real cũng chỉ đem họ cho mượn, hoặc bán đứt cũng luôn kèm theo điều khoản mua lại. Chính sách “bán đi-mua lại” tài năng trẻ vốn dĩ lại đang thành công tại Bernabeu.
Tuy nhiên, sự ra đi hàng loạt của các tài năng trẻ khiến người ta vẫn có cảm giác Real đang xua đuổi các đứa con của mình. Đáng nói nữa, Real cho thấy họ chỉ chú tâm vào việc thanh lý cầu thủ, trong khi lại quá thờ ơ với nhiệm vụ củng cố và nâng cấp đội hình.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Có nhiều định nghĩa về “Thế hệ Z” (Generation Z), tựu chung, họ bao gồm những người sinh ra từ giữa thập niên 1990 cho đến đầu những năm 2000, và lớn lên trong thời đại chín muồi của công nghệ.
Hậu vệ Jordi Alba của Barcelona thừa nhận anh ngưỡng mộ tài năng của Cristiano Ronaldo, nhưng đồng thời khẳng định siêu sao người Bồ còn xa mới đạt cùng đẳng cấp với đồng đội Lionel Messi.
Hai trụ cột gồm Ivan Rakitic và Luis Suarez, cùng HLV Luis Enrique vừa được lãnh đạo Barca xin “khất” việc gia hạn hợp đồng đến ít nhất là tháng 6/2017. Nguyên do là quỹ lương hiện tại của Barca đã kịch trần và họ không thể tăng lương cho bất kỳ ai khác do sợ vi phạm trần quỹ lương của La Liga cũng như Luật công bằng tài chính của UEFA.
Lionel Messi, Luis Suarez và các cầu thủ Barcelona đã có buổi tập luyện đặc biệt với bong bóng khổng lồ trước trận đấu với đội chủ nhà Celtic ở ICC 2016.
Martin Montoya, Sergi Samper và Cristian Tello đều là những cầu thủ được đào tạo từ lò La Masia danh tiếng của Barcelona. Nhưng khác với những đàn anh đã xuất sắc trở thành trụ cột của Barca như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Sergio Busquets thì số phận của Montoya, Samper và Tello đen đủi hơn rất nhiều.
Tiền vệ Javier Mascherano đã đồng ý gia hạn thêm 3 năm với Barcelona, qua đó chấm dứt những tin đồn anh sẽ chuyển tới thi đấu cho Juventus trong mùa Hè 2016.
Trong buổi tập đầu tiên của Real Madrid ở Montreal (Canada), có lẽ chẳng ai chú ý đến một người đàn ông trọc đầu, thấp bé và già nua đang chạy cùng các cầu thủ. Nhưng chưa biết chừng, ông già có tên Antonio Pintus ấy mới chính là “tân binh” đáng giá nhất của Los Blancos ở mùa này.
Với chỉ 3 triệu euro để sở hữu 60% giá trị của Alexandre Pato, Villarreal đã có được chân sút người Brazil này. Ở tuổi 27, thời gian cho Pato là vẫn còn. Nhưng thời gian để anh trở thành một ngôi sao, để giành Quả bóng vàng châu Âu như lời khẳng định của Adriano Galliani, GĐĐH Milan, thì e rằng đã qua từ lâu.
Theo giao kèo đã ký với Valencia, Barca phải trả 35 triệu euro mua Andre Gomes kèm 20 triệu euro thưởng theo thành tích của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nhưng Valencia còn gài thêm điều khoản Barca buộc trả thêm 15 triệu euro nếu Gomes giành QBV FIFA nhiều hơn 1 lần.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn