Bóng Đá Plus trên MXH

Dean Huijsen: 'Bạn không thể tưởng tượng ra tầm vóc của Real Madrid đâu'

01 giờ trước
Chỉ mất vài tháng, Dean Huijsen đã bước thẳng từ Bournemouth tới đội hình chính của Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha. Nhưng đằng sau bước tiến thần tốc của trung vệ 20 tuổi này là gì? Hãy nghe chính anh hé lộ trong cuộc trò chuyện với tờ Marca...

    Dean Huijsen giờ đã thấu hiểu tầm vóc vĩ đại của Real Madrid.

    - Phóng viên: Chào Dean, mọi thứ có vẻ diễn ra quá nhanh nhỉ? Anh đã thích nghi như thế nào trong thời gian ngắn như vậy?

    - Dean Huijsen: Vâng, đúng là hơi nhanh nhưng tôi đang tiến lên từng bước một. Tất nhiên, gia nhập Real Madrid là một bước tiến lớn.

    - Anh thích thú với điều gì nhất trong những tháng đầu ở CLB?

    - Phòng thay đồ, các đồng đội... Tất cả mọi người đều chào đón tôi nồng nhiệt. Rồi sân Bernabeu và những chuyến đi nữa, mọi thứ đều rất tuyệt.

    - Trước khi đến đây, anh có hình dung ra tầm vóc của Real Madrid không?

    - Hình dung ra là một chuyện, nhưng tự mình trải nghiệm lại là điều hoàn toàn khác. Bạn không thể tưởng tượng ra tầm vóc của Real Madrid đâu.

    - Điều kỳ lạ nhất kể từ khi anh gia nhập Real Madrid là gì?

    - Là giờ ai cũng nhận ra tôi. Tôi đã cố “tàng hình” bằng mũ và kính râm, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả.

    - Marbella, thành phố nơi anh lớn lên, có ý nghĩa thế nào với anh?

    - Tôi yêu Marbella. Tôi luôn nói rằng mình muốn trở lại sống ở đó sau khi giải nghệ, dù Madrid giờ cũng là nhà của tôi.

    Ông bố Donny có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Dean Huijsen.

    - Cha anh có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của anh. Những chuyến đi từ Marbella tới Malaga, nơi anh bắt đầu ăn tập diễn ra thế nào?

    - Chúng tôi thường nghe nhạc hoặc nói chuyện phiếm, và thảo luận về buổi tập hoặc trận đấu trên đường về. Tôi và cha mình luôn nói về bóng đá.

    - Giờ ông ấy còn “sửa lưng” anh sau các trận đấu không?

    - Không, ông ấy nói rằng ở trình độ này, tốt hơn là để các HLV làm điều đó. Dĩ nhiên, lúc tôi còn bé thì khác.

    - Anh từng đá tiền đạo khi còn nhỏ, nhưng sau đó chuyển xuống hàng phòng ngự. HLV cũ ở Costa Unida là người nhận ra tiềm năng của một trung vệ nơi anh nhỉ?

    - Vâng, cha tôi muốn tôi đá tiền đạo nhưng lúc 9 tuổi, tôi lùi xuống chơi trung vệ cho đến khi gia nhập học viện của Malaga. Và tôi nghĩ mình đã có một lựa chọn đúng đắn.

    - Ở Madrid, anh phải đối đầu với Mbappe, Vinicius và Rodrygo trong các buổi tập. Jesus Vallejo [cựu trung vệ Real Madrid - PV] từng nói rằng nó còn khốc liệt hơn cả các trận đấu?

    - Đó là điều kiện lý tưởng để tôi trưởng thành mỗi ngày. Đúng là đôi khi các buổi tập ở Real Madrid còn căng hơn cả lúc thi đấu.

    Huijsen thừa nhận những buổi tập của Real Madrid đôi khi còn căng hơn cả các trận đấu.

    - Tức là anh thường “ăn hành” nhiều hơn ở các buổi tập?

    - Tôi không có ý đó (cười).

    - Anh đối diện với những tiếng la ó trong trận ra mắt ĐT Tây Ban Nha ở Rotterdam như thế nào? Và anh có lường trước mình sẽ bị ghét như vậy không?

    - Tôi đã biết trước điều gì chờ đợi mình ở Rotterdam, và nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi còn nhìn nhận nó dưới góc độ tích cực: nếu mọi người giận dữ như vậy, chứng tỏ rằng họ để ý tới bạn.

    - Vậy anh đối mặt với sức ép từ gia đình như thế nào, khi họ hàng của anh vẫn sống ở Hà Lan?

    - Cả gia đình tôi là người Hà Lan, nhưng tôi đã sống ở Tây Ban Nha từ lúc 5 tuổi. Tôi cảm thấy mình là người Tây Ban Nha, và họ hiểu điều đó.

    - Thế còn với những người bạn Hà Lan?

    - Cũng thế thôi. Giống như một cậu nhóc sinh ra ở một nơi, nhưng lớn lên tại một nơi khác và chơi cùng lũ trẻ ở đó.

    Trung vệ 20 tuổi từng bị la ó trong trận ra mắt ĐT Tây Ban Nha ở quê nhà Hà Lan.

    - Trong vài cuộc phỏng vấn, anh từng nói về sở thích... cắn hạt hướng dương?

    - Vâng, lúc nào tôi cũng có một bịch bên người và thường cắn chắt lúc xem phim hay nằm cạnh bể bơi (cười). Đó là thói quen từ khi còn nhỏ.

    - Các chuyên gia dinh dưỡng không cấm cản gì à?

    - Không, họ chẳng nói gì cả.

    - Anh có từng tưởng tượng tới chức vô địch World Cup cùng La Roja không?

    - Đầu tiên, bạn phải giành vé trước đã. Nhưng dĩ nhiên, thi đấu ở World Cup là trải nghiệm rất đặc biệt với mọi cầu thủ.

    - Hồi tháng 1, anh có nghĩ tới việc sẽ khoác áo một CLB lớn như Real Madrid và chơi cho ĐT Tây Ban Nha không?

    - Đó là mục tiêu mà bạn không thể biết bao giờ mình sẽ đạt được. Nhưng tôi hài lòng vì mình đã làm được điều đó.

    - Sự khác biệt giữa phòng thay đồ ở Bournemouth với Real Madrid là gì?

    - Thực ra cũng không khác lắm, ở đâu tôi cũng có những đồng đội tuyệt vời và bầu không khí trong phòng thay đồ cũng vậy.

    - Anh chơi thân với ai nhất trong đội?

    - Chắc là Rudiger và Carvajal, nhưng chúng tôi là một tập thể gắn kết và luôn làm mọi thứ cùng nhau.

    Huijsen sớm thân thiết với thủ quân Carvajal và Rudiger.

    - ĐT Tây Ban Nha đang có một lứa cầu thủ trẻ rất hứa hẹn. Điều đó có ý nghĩa thế nào với anh?

    - Thật đặc biệt khi HLV Luis de la Fuente đặt niềm tin vào chúng tôi. Đó không phải là điều dễ dàng, và nó cho thấy ông ấy tin tưởng và không hề sợ hãi khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

    - Ở ĐTQG, anh là đồng đội của Lamine Yamal nhỉ?

    - Vâng, một cầu thủ tuyệt vời. Hy vọng cậu ấy sẽ tỏa sáng ở ĐTQG, nhưng đừng “ngọ nguậy” quá nhiều khi chúng tôi đối mặt tại La Liga.

    - Anh luôn nói rằng mình thần tượng Sergio Ramos, nhưng mọi người nhận xét rằng anh chơi giống Pique hơn?

    - Vâng, Ramos là hình mẫu của tôi. Tôi nghĩ mọi người đáng giá hơi thấp kỹ năng chơi bóng của anh ấy. Ai cũng nói về sự quyết liệt và khả năng ghi bàn của Ramos, nhưng quên mất rằng anh ấy cũng là một chân chuyền lợi hại.

    - Và anh vẫn nhớ bàn thắng tuyệt vời của Ramos ở Lisbon?

    - Lúc đó tôi mới 9 tuổi và xem trận chung kết Champions League cùng cha mẹ và bạn bè. Nó thực sự đặc biệt và cũng là ký ức đầu tiên của tôi về Real Madrid.

    Sergio Ramos chính là hình mẫu trung vệ của Huijsen.

    - Mọi người vẫn không biết rằng anh thuận chân nào?

    - Đó là một lợi thế. Vì khi bị pressing, tôi sẽ có nhiều phương án hơn để đưa bóng lên phía trước.

    - Liệu anh có thể đá cặp trung vệ cùng Pau Cubarsi, hay cần một đối tác mạnh mẽ hơn?

    - Tại sao không? Cubarsi là một trung vệ tuyệt vời. Tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi đá cặp với cậu ấy, giống như với Le Normand hay Vivian.

    - Chúng tôi đã nhờ cha anh gửi cho mình một câu hỏi. Và nó đây: Bài tập nào ông ấy từng bắt anh tập lúc nhỏ mà anh không thích, nhưng giờ bắt đầu phát huy hiệu quả?

    - Những đường chuyền chéo sân (cười). Từ lúc mới 9 tuổi, tôi đã liên tục bị cha mình bắt thực hiện những đường chuyền dài cho cầu thủ chạy cánh ở phía đối diện, mà trên sân 11 nhé. Tôi nhớ là mình chẳng thể phất quả bóng quá 15 mét, nhưng ông ấy rất kiên trì và quả thực, giờ nó giúp ích cho tôi rất nhiều. Cũng không hẳn là tôi ghét bài tập đó đâu, nhưng nó thực sự khó chịu.

    - Và ông ấy còn đặt tới hai chiếc camera để quay lại các buổi tập nữa chứ?

    - Tôi lại thấy chuyện đó khá bình thường. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mọi thứ có thể giúp mình chơi tốt hơn, dù chỉ 1%. Bóng đá là trò chơi của những chi tiết, và bạn phải luôn sẵn sàng cho tất cả.

    - Lúc rảnh rỗi anh có hay xem bóng đá không?

    - Cũng còn tùy. Có những hôm tôi xem 2-3 trận đấu, nhưng cũng có ngày tôi chẳng muốn xem thứ gì cả.

    - Câu hỏi cuối cùng nhé. Anh cảm thấy thế nào mỗi khi thua trận?

    - Giống những cầu thủ khác thôi, tôi không thích thất bại.

    PHƯƠNG MINH (theo Marca) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay