Bóng Đá Plus trên MXH

Chào mừng Quốc khánh 2-9

Trọng tài không phải ‘là cha, là mẹ’ của Real Madrid

01 giờ trước
Với Real Madrid, các trọng tài ở La Liga là “kẻ thù”, chứ không phải “là cha, là mẹ”. Đội bóng thủ đô Madrid đã bị các “Vua áo đen” xử ép rất nhiều lần, thông qua VAR.

    HLV Xabi Alonso không hài lòng với các quyết định của trọng tài

    VAR thích “va” với Real Madrid

    Chủ tịch Florentino Perez đã từng thốt lên đầy vẻ phẫn nộ: “VAR là một trò lừa đảo. Đó là công cụ để phục vụ cho lợi ích của một nhóm riêng nào đó”. Còn trong lúc bình luận trận đấu giữa đội nhà với Mallorca mới đây, bình luận viên của kênh truyền hình Real Madrid cay đắng thốt lên: “VAR là kẻ thù của chúng ta. Mùa trước cũng vậy, nếu không, Real Madrid mới là đội vô địch La Liga”.

    Những người yêu mến Real Madrid có lý do để bức xúc, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ở Bernabeu. Đội bóng của HLV Xabi Alonso tuy giành 3 điểm đấy, nhưng họ đã rất vất vả để có được chiến thắng 2-1 trước Mallorca. Đó là trận đấu mà VAR (trọng tài video) đã can thiệp thô bạo, khiến các cầu thủ của đội chủ nhà phải nhiều phen ấm ức. Cụ thể, có ít nhất 3 lần, VAR đã từ chối bàn thắng của đội bóng thủ đô Madrid.

    Một tình huống nhạy cảm, khi Kylian Mbappe bị thổi phạt việt vị và từ chối bàn thắng

    VAR đã tỏ ra quá nhạy cảm đối với Real Madrid. Tiền đạo Kylian Mbappe 2 lần không được công nhận bàn thắng với lý do đưa ra là anh đã ở vào thế việt vị trước khi tung ra những cú dứt điểm làm tung lưới của thủ thành Leonardo Roman. Còn tình huống tiền vệ Arda Guler đưa được bóng vào lưới của Mallorca, nhưng bị từ chối với lời giải thích rằng, anh đã dùng tay chơi bóng.

    Những lời giải thích từ tổ trọng tài không làm hài lòng các thành viên của Real Madrid. Họ đã trút cơn cuồng nộ lên đầu của trọng tài chính Sanchez Martinez. Đặc biệt, Mbappe đã có những lời lẽ rất gay gắt: “Đó không phải là bóng đá, tất cả giống như một trò đùa”. Theo chân sút người Pháp, cả 3 bàn thắng bị từ chối của đội bóng thủ đô Madrid đều hợp lệ và chỉ có trọng tài Martinez là không thấy điều đó.

    Kylian Mbappe bức xúc với trọng tài

    “Cơn điên” của người Madrid lên cao trào, khi cựu trọng tài Iturralde Gonzalez có hành động “đổ dầu vào lửa”. Theo phân tích của ông này, thì ông Martinez đã đưa ra quyết định sai lầm, ít nhất là trong tình huống không công nhận bàn thắng của tiền vệ Guler. “Đó là tình huống mà Guler đã thu tay sát mình hết cỡ và bóng chạm vai anh ta thì đúng hơn”, ông Gonzalez nhận xét.

    Trọng tài quay lưng với Real Madrid?

    Điều đáng nói là trong khi Real Madrid bị VAR “đì” không thương tiếc, thì những đối thủ đua tranh ngôi vô địch La Liga mùa này với họ lại được ủng hộ. Cụ thể, VAR và tổ trọng tài đã có biểu hiện “bênh” Barca rất rõ, khi họ rút 2 thẻ đỏ dành cho Manu Morlanes và Vedat Muriqi của đội chủ nhà Mallorca ở vòng 1 La Liga mùa này và công nhận bàn thắng của tiền đạo Ferran Torres khi mà Raillo đang nằm sân.

    Trọng tài Martinez phân trần với các cầu thủ Real Madrid

    Còn ở vòng đấu thứ 3, VAR quay sang ủng hộ Atletico. Cụ thể, tình huống chân sút Giuliano Simeone dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn đã bị tổ trọng tài bỏ qua một cách khó hiểu. Nhờ đó, đội bóng của HLV Diego Simeone mới có thể rời sân của Alaves với 1 điểm.

    Những người theo thuyết âm mưu đều cho rằng, Real Madrid đang trở thành đối tượng tiêu diệt của các trọng tài thông qua công cụ VAR. Từ khi trọng tài video xuất hiện ở La Liga, Real Madrid là đội phải chịu thiệt thòi nhiều nhất trong số các đội có “máu mặt” ở Tây Ban Nha. Cụ thể, họ đã bị VAR từ chối tổng cộng 37 bàn thắng, bao gồm 3 tình huống ở trận đấu vừa rồi với Mallorca. Tiếp đến là Villarreal với 20 lần bị “check VAR” và bị tước bàn thắng. Trong khi đó, Barca chỉ mới 14 lần phải chịu ấm ức.

    Dù 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng, Real Madrid vẫn thắng Mallorca 2-1

    Theo một phân tích của báo AS, thì đây là hậu quả của việc xử lý không dứt điểm vụ trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira – người từng giữ cương vị Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha. Như đã biết, hơn 1 năm về trước, ông này bị cáo buộc đã nhận khoản tiền hối lộ lên đến 7,5 triệu euro từ Barca trong nhiều năm để điều phối, đưa ra những quyết định làm lợi cho đội bóng xứ Catalunya. Báo AS cho rằng, hiện vẫn còn những “tay chân” của ông Negreira nắm những cương vị quan trọng trong Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha và họ vẫn đang âm thầm ủng hộ Barca.

    Tất nhiên, những phân tích trên chỉ là thuyết âm mưu. Nhưng không có lửa, thì sao có khói. Không phải vô duyên vô cớ mà người Madrid luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với các trọng tài điều khiển các trận đấu ở La Liga. Xin nhắc lại rằng, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từng gợi ý Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha nên mạnh dạn chi tiền thuê trọng tài Anh điều khiển các trận đấu quan trọng ở La Liga để đảm bảo tính công bằng.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay