Kể từ khi tiếp quản ghế HLV trưởng của Real Madrid, Xabi Alonso vẫn khẳng định rằng “không ai được đảm bảo vị trí” trong đội hình của ông. Chiến lược gia xứ Basque cũng không nói suông, mà sớm chứng tỏ bằng hành động. Thậm chí, bằng những quyết định mạnh mẽ như sẵn sàng để Vinicius Junior hay Trent Alexander-Arnold ngồi dự bị, hay kéo Rodrygo sang chơi ở cánh trái.
Tuy nhiên, nhìn vào những gì diễn ra thời Alonso còn dẫn dắt Leverkusen, cựu tiền vệ này có xu hướng sử dụng một đội hình ổn định. Và tại Bernabeu, ông đã lên được bộ khung cứng với 7 cái tên gồm Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler và Kylian Mbappe. Những người khác sẽ phải cạnh tranh cho 4 vị trí còn lại gồm trung vệ, hậu vệ phải và hai tiền đạo cánh.
Và cũng không phải tất cả đều được trao cơ hội. Bằng chứng là trừ 4 “thương binh” Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy và Endrick, có 6 người đã có tên trong danh sách đăng ký ở 3 vòng đầu của La Liga nhưng chưa được ra sân phút nào. Trong đó, trừ 2 cầu thủ trẻ Thiago Pitarch và Sergio Mestre, có 4 cái tên đang bị lãng quên là David Alaba, Fran Garcia, Raul Asencio và Andriy Lunin.
Trường hợp của Lunin là khá dễ hiểu, vì thủ thành người Ukraine sẽ chỉ được trao cơ hội nếu Courtois chấn thương. Nhưng việc bộ ba còn lại bị cất trên ghế dự bị khiến khá nhiều người bất ngờ. Bởi Alaba là cầu thủ đa năng với đẳng cấp đã được thừa nhận, Asencio là phát hiện của mùa trước còn Fran Garcia từng chơi trọn vẹn 6 trận của Real Madrid ở FIFA Club World Cup 2025.
Lý giải về điều này, HLV Alonso cho biết: “Tôi đã nói chuyện với tất cả, và họ đều biết mình sẽ có cơ hội. Vì sẽ có lúc chúng tôi phải chơi 3 trận một tuần”. Thông điệp của ông thầy 44 tuổi là rất rõ ràng: ai rồi cũng sẽ được thi đấu. Nhưng với bộ ba nói trên thì không phải lúc này, khi Real Madrid đang xây dựng bộ khung và trong tay ông là đội hình quá chất lượng với nhiều cái tên xuất sắc cho một vị trí.
Và đặt lên bàn cân, rõ ràng họ cũng không bằng những cầu thủ đá chính hiện tại. Asensio đã mắc quá nhiều sai lầm ở FIFA Club World Cup và trở thành lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ. Dù đang sung sức, Alaba vẫn khó cạnh tranh với Eder Militao hay Antonio Rudiger cho vị trí đá cặp trung vệ cùng Huijsen, và cũng không bằng Tchouameni tại vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, Fran Garcia phải ngồi dự bị đơn giản vì tân binh Carreras quá xuất sắc.
Tình cảnh trớ trêu của Gonzalo Garcia
Sau khi bùng nổ ở FIFA Club World Cup 2025 với danh hiệu vua phá lưới, tưởng như Gonzalo Garcia sẽ có vai trò quan trọng hơn tại Real Madrid. Niềm tin ấy càng được củng cố khi tiền đạo 21 tuổi được gia hạn hợp đồng đến 2030 và đôn lên đội một. Nhưng Gonzalo thực tế đang là cầu thủ có số phút thi đấu ít thứ hai (29 phút), chỉ hơn Dani Ceballos (22).