Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Barcelona và Laganes vào tối nay, HLV Luis Enrique đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông đang dẫn dắt đội bóng của riêng những siêu sao như Lionel Messi, Neymar hay Luis Suarez.
Phát biểu trước báo giới, HLV Enrique cho hay: "Barca là một tập thể. Khi ra sân, 11 cầu thủ là những người cùng khoác áo Barca. Không có chuyện đội bóng là của riêng cầu thủ nào cả".
"Trận đấu tới với Laganes sẽ khó khăn giống như mọi trận đấu diễn ra trên sân khách. Laganes là đối thủ đủ sức mang rắc rối đến cho chúng tôi. Nếu không muốn gặp nguy hiểm, Barca cần phải chơi với sự tập trung cao nhất".
"Dù mới thăng hạng, song Laganes lại là đội bóng đầy quả cảm và không hề chơi bóng với tâm lý sợ hãi. Laganes thích gây áp lực, họ đã thể hiện được điều đó ở trận đấu với Atletico".
Iniesta đã chơi cho Barca thành
Bình luận về chuyện tiền vệ Andres Iniesta sắp có tròn 20 năm chơi cho Barca (từ học viện La Masia đến đội một), HLV Enrique cũng cho biết thêm: "Thật tuyệt vời. Nhiều năm trước Andres đã rời gia đình để tới Barca và gặt hái được rất nhiều thành công".
"Andres chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ. Giá trị của cậu ấy ở Barca là rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng Andres vì cậu ấy đã chơi rất hay trong trận đấu với Celtic. Chuyện Andes có đủ sức ra sân vào tối nay hay không chỉ là vấn đề thời gian".
"Thời gian qua tôi áp dụng chính sách xoay vòng cầu thủ bởi Barca phải đá 7 trận trong 23 ngày. Mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là đánh bại mọi đối thủ. Barca cần phải giành 3 điểm trước Laganes và duy trì mạch chiến thắng", HLV Enrique chia sẻ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hai chiến thắng liên tiếp đã giúp “cỗ máy” Atletico thực sự vào guồng và đang trên đà tăng tốc. Mục tiêu phía trước của thầy trò HLV Diego Simeone sẽ là đánh chiếm Top 4 La Liga. Nhiệm vụ này có thể sẽ sớm đạt được nếu họ hạ gục “hiện tượng” Gijon vào đêm nay.
Trả lời phỏng vấn trong một sự kiện mới đây tại Barcelona, tiền đạo Neymar không ngần ngại thừa nhận anh đã tiếp xúc với PSG và một số CLB khác trong mùa Hè vừa rồi. Nhưng Neymar quyết định ở lại Nou Camp vì cảm thấy “nơi đây như là nhà của mình”.
Leganes từng được đề cập đến như là một “hiện tượng” sau 2 trận đấu ấn tượng ở 2 vòng đầu La Liga mùa này (thắng Celta Vigo, hòa Atletico). Nhưng vòng trước, họ đã để thua Gijon 1-2, bị cắt đứt đà hưng phấn. Rất khó để Leganes trụ vững trước Barca.
Cầu thủ chạy cánh Gareth Bale đã đồng ý kí mới với Real Madrid kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng cao ngất ngưởng lên tới 500 triệu euro. Như vậy, Bale trở thành cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng cao thứ 2 thế giới sau người đồng đội Cris Ronaldo với con số 1 tỷ euro.
Atletico Madrid đã đồng ý rút ngắn thời hạn hợp đồng của HLV Diego Simeone xuống 2 năm, từ 2020 còn 2018. Lý do là vì HLV người Argentina từng ngỏ ý muốn rời CLB sau khi thất bại ở trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua.
Nếu Real Madrid đánh bại Espanyol vào cuối tuần này, họ sẽ cân bằng thành tích 16 trận liên tiếp giành chiến thắng tại La Liga mà Barca từng lập được ở mùa giải 2010/11. Lúc này, đội bóng của HLV Zinedine Zidane cũng đang dẫn đầu trên BXH với 9 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên.
Những con số cho thấy Zinedine Zidane vẫn đang rất mát tay với Real Madrid. Ở Champions League, ông đã có chức vô địch ngay mùa đầu tiên cầm quân. Trong khi ở La Liga, không một CLB nào giành nhiều điểm hơn Real từ khi ông chính thức ngồi vào chiếc ghế “nóng”.
Vòng 3 La Liga chứng kiến màn trình diễn thắng hoa của Real Madrid lẫn Atletico Madrid trong khi Barcelona gây thất vọng tràn trề với thất bại trước tân binh Alaves.
Màn trình diễn thảm họa của Javier Mascherano trong trận thua sốc Alaves rạng sáng qua khiến Barca cần nghĩ tới việc gạt cựu binh người Argentina khỏi vị trí trung vệ chính thức và thay bằng ngôi sao trẻ Samuel Umtiti.
Lúc nổi đình nổi đám, chuẩn bị ẵm ngôi vô địch Premier League mùa trước, HLV Claudio Ranieri của Leicester không hề rao giảng về bất cứ triết lý bóng đá nào, càng không tự tô vẽ mình. Ông chỉ bình luận: “Hồi xưa người ta gọi tôi là tinkerman. Bây giờ, nhìn đâu cũng thấy những tinkerman trong bóng đá đỉnh cao”.
Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam – Hoàng Danh Ngọc tỏa sáng với bàn thắng đá phạt đẳng cấp giúp Định Hướng Phú Nhuận có chiến thắng quan trọng 1-0 trước ĐH Văn Hiến ở giải hạng Nhì QG 2024.
Không phải Real Madrid hay Dortmund, Leverkusen mới là kỳ quan của châu Âu mùa này. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thiết lập kỷ lục bất bại 49 trận, đồng thời cách cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử đúng 2 trận.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn