
Đánh bại Getafe 3-0, Barca đã cân bằng khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB từng được Tata Martino tạo ra ở mùa 2013/14. Con số ấy đương nhiên nói nhiều về Flick và phong độ của tập thể đang dẫn đầu La Liga. Tuy nhiên, trận đấu ở Camp Nou còn đưa Deco vào trung tâm câu chuyện, bởi sự xuất hiện của hai cầu thủ được ông mang về trong mùa hè trên bảng tỷ số.
Sở dĩ chi tiết này đáng bàn là bởi Gordon và Gabriel Jesus không phải những thương vụ được dư luận mặc định sẽ định hình mùa giải của Barca. Khi đội bóng tìm kiếm nhân sự trên hàng công, nhiều người chờ một số 9 tên tuổi hơn. Thực tế thì Barca từng thúc đẩy thương vụ Julián Álvarez, nhưng rất tiếc là đã không thể đi đến đích.
Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện muộn màng của Gabriel Jesus tạo cảm giác anh chỉ là một giải pháp chữa cháy. Anthony Gordon thì được đưa về từ rất sớm, nhưng anh không tạo ra sự phấn khích, thậm chí còn có lúc gây nghi ngờ. Nhiều cule đặt câu hỏi tại sao phải tốn một đống tiền (hơn 80 triệu bảng) cho Gordon trong khi có thể giữ Marcus Rashford lại với giá rẻ hơn nhiều.
Nhưng Deco có cách nhìn khác. Với Gordon, ông ưu tiên một cầu thủ chạy cánh trái có tốc độ, chịu khó pressing và đủ khả năng thay Raphinha khi cần. Đó không phải vị trí dễ tìm người phù hợp, bởi Barca không chỉ cần một cầu thủ biết rê bóng mà còn cần một người theo được nhịp độ pressing của Flick, điều mà Rashford không thể đáp ứng.
Thực tế là Gordon đã chơi khá ấn tượng trong những lần được vào sân từ đầu mùa. Nhưng anh vẫn thiếu một bàn thắng để cụ thể hóa những ấn tượng đã tạo ra. Trước Getafe, điều được số đông cule chờ đợi đó rốt cuộc cũng đã xảy ra, khi Gordon ghi bàn ngay ở những khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu.

Bàn thắng ấy tất nhiên chưa thể biến Gordon thành câu trả lời cho cả mùa giải, nhưng nó xác nhận lý do Deco chọn anh. Barca có thêm một lựa chọn tự nhiên ở cánh trái, thay vì phải kéo một cầu thủ khác khỏi vị trí sở trường mỗi khi Raphinha nghỉ hoặc không đá chính. Giá trị của một phương án thay thế đúng vai trò lớn hơn nhiều so với một cái tên chỉ làm dày danh sách.
Gabriel Jesus cũng vậy. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo người Brazil còn hoàn thành những vai trò mà HLV Flick chờ đợi ở anh: chiếm vị trí trong vòng cấm, kết nối với các vệ tinh xung quanh, và tham gia vào những pha phối hợp ngắn phức tạp. Với sự có mặt của Jesus, Flick dù vẫn có thể dùng các phương án linh hoạt trên hàng công, nhưng cuối cùng cũng có một trung phong thực thụ để thay đổi cách triển khai khi trận đấu yêu cầu.

Trong một bức tranh rộng hơn, sự có mặt của những tân binh như Gordon hay Jesus đã làm dày lên đáng kể những lựa chọn của Flick. Đó cũng là lý do ông có thể mạnh dạn xoay tua mà không sợ chất lượng lối chơi giảm đi. Xét số liệu đơn thuần, những tân binh trên hàng công của Barca mùa này đã đóng góp tới 12 bàn thắng + kiến tạo (GA), trong đó cả Adeyemi lẫn Gordon đều cùng có 5 GA, trong khi con số này ở Jesus là 2.
Thế mới nói, chiến thắng trước Getafe không chỉ là của Flick và các học trò, mà còn là chiến thắng của Deco.

























