La Liga cần khôi phục tính cạnh tranh

Kinh Thi Kinh Thi
13:36 ngày 15-08-2019
Tháng 10 năm ngoái, có một bài bình luận cho rằng đấy là lần đầu tiên trong 17 năm, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều khởi đầu mùa bóng tại La Liga một cách tệ hại như vậy. Real thắng 4, thua 4 và chỉ đứng ở vị trí thứ 9 sau 10 vòng đấu. Barcelona khá hơn một tí, nhưng cũng chỉ thắng 4 trong 8 vòng đầu tiên và không giữ được ngôi đầu bảng.
La Liga cần khôi phục tính cạnh tranh
“Cũng tốt”, tờ El Mundo kết luận. HLV Mauricio Pellegrino của Leganes phụ họa: “Không phải khi nào đội mạnh cũng thắng. Trong bóng đá, đấy là điều đáng ăn mừng”.

Ở một khía cạnh nào đó, bóng đá đôi khi quả là như vậy. Nhưng tóm lại, bóng đá dường như chẳng có quy luật nào là tuyệt đối. Mà cụ thể ở đây, mùa bóng vừa qua tại La Liga, hãy xem rút cuộc thì cái điều “cũng tốt”, theo Pellegrino và tờ El Mundo là như thế nào.

La Liga không có đại diện vào tranh chung kết cúp châu Âu - điều ít khi xảy ra trong khoảng 15 năm nay. Cái cách thất bại của họ lại càng đáng bàn. Valencia rớt đài ngay từ vòng bảng Champions League. Real Madrid và Atletico Madrid dừng chân ngay vòng knock-out đầu tiên. Barcelona thì không thể đi tiếp kể cả khi đã thắng 3-0 trong trận bán kết lượt đi. 

Hóa ra, “vũ hội trong năm” của bóng đá châu Âu, tức trận chung kết Champions League, lại không dành cho bóng đá Tây Ban Nha, như người ta tưởng lúc UEFA quyết định tổ chức trận chung kết tại Madrid. Thất bại của các đại diện La Liga ở Europa League cũng diễn ra theo hình ảnh tương tự. Tây Ban Nha có một đội vào bán kết, nhưng đấy là vì hai đội Tây Ban Nha gặp nhau ở vòng tứ kết.

Có bao nhiêu bất ngờ làm cho bóng đá xứng danh môn thể thao vua về tính hấp dẫn, thì cũng có bấy nhiêu bất ngờ “tệ hại” một cách thuần túy. Khi Barcelona thua Leganes, đối phương là đội cuối bảng. Rayo Vallecano thắng Real Madrid, nhưng cuối cùng thì chính Vallecano rớt hạng. Một đội rớt hạng khác là Girona đã thủ hòa Barcelona tại Nou Camp, thắng Real tại Bernabeu và loại Atletico ở Cúp Nhà Vua tại Wanda Metropolitano. 


Nhưng rất khó kết nối những bất ngờ ấy với sự hấp dẫn, tính cạnh tranh hoặc giá trị giải trí của La Liga. Nói ngược lại, dễ nghe hơn: đấy là một sự xuống cấp nói chung của La Liga trong mùa trước. Các đại gia đồng loạt “yếu đều”. Và kết quả của hai giải đấu cấp châu lục là minh chứng.

Theo số liệu, Atletico đứng trên Real trong bảng xếp hạng chung cuộc. Nhưng, có nên nhìn nhận số liệu ấy theo chiều hướng khác: Real bạc nhược đến nỗi đứng dưới cả Atletico - thay vì chỉ đứng dưới Barcelona trong những lúc họ không đoạt chức vô địch? Chưa bao giờ trong lịch sử, Barcelona lại bỏ xa Real đến thế (19 điểm). Với một cách biệt như vậy thì đương nhiên Barcelona là đội vô địch. Vị trí á quân mà không thuộc về Atletico, thì cũng sẽ có một “anh hào hạng hai” nào đó tiếp quản.

Cái chính là Real - trong mùa bóng trước vẫn đang là ĐKVĐ Champions League, là đội duy nhất trong kỷ nguyên Champions League vô địch 3 lần liên tiếp - đã quá suy sụp. Chỉ với bấy nhiêu nguyên nhân là đủ để một Barcelona nhạt nhòa trong suốt mùa bóng vẫn bảo vệ ngôi cao một cách dễ dàng.

Jose Mourinho từng than thở, rất nhiều lần, rằng các đội bóng Anh cứ phải quyết đấu với nhau quanh năm ở Premier League, trong khi Barcelona và Real Madrid, kể cả Atletico hoặc Sevilla, quá an nhàn ở La Liga. Họ luôn bước vào hai cúp châu Âu trong tình trạng tốt nhất, nên dễ chiến thắng. Thế sao các đại diện La Liga đều thảm hại trong khi các đại diện Premier League toàn thắng ở hai cúp châu Âu mùa bóng vừa qua? Khác biệt: Barcelona vừa vô địch La Liga trong một mùa bóng quá “dễ dãi”.

Mùa này, La Liga rất cần khôi phục tính cạnh tranh (và xem ra, họ đang có điều quan trọng này, qua những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Atletico sắp có đủ 'tổ tiền đạo' của La Roja Atletico sắp có đủ 'tổ tiền đạo' của La Roja

    Atletico đang đứng trước cơ hội sở hữu gần như nguyên hàng công của ĐT Tây Ban Nha nếu đạt thỏa thuận mua tiền đạo Rodrigo Moreno của Valencia trong tuần này.

  • 5 điều đáng chờ đợi ở La Liga 2019/20 5 điều đáng chờ đợi ở La Liga 2019/20

    Rất nhiều điều đáng chờ đợi ở La Liga 2019/20 như cuộc đua Vua Phá Lưới, cuộc đua Top 4 hay những nhân tố mới đang chờ ngày toả sáng...

  • 5 lý do Simeone bỏ ra 60 triệu euro để mua Rodrigo? 5 lý do Simeone bỏ ra 60 triệu euro mua Rodrigo

    Atletico Madrid chuẩn bị chi ra 60 triệu euro để mang về tiền đạo Rodrigo Moreno từ Valencia. Vì sao HLV Diego Simeone phải tốn một khoản tiền lớn như vậy cho cầu thủ 28 tuổi?

  • Bình luận: Chọn đường nào? Barca chọn La Liga hay Champions League?

    Trong suốt lịch sử Cúp C1/Champions League, có 12 đội từng đăng quang nhiều hơn 1 lần (tổng cộng là 54 danh hiệu). Trong khoảng phân nửa số trường hợp ấy, nhà vô địch châu Âu không hề đăng quang ở giải VĐQG của họ, trong cùng một mùa bóng. Duy nhất, chỉ có Barcelona luôn đoạt chức VĐQG trong những năm mà họ vô địch Cúp C1/Champions League.

  • Barca vẫn thống trị La Liga Barca vẫn sẽ thống trị La Liga

    Barca là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch La Liga 2019/20. Điều đó cũng dễ hiểu, khi đội hình của đội bóng xứ Catalunya vẫn duy trì được sự ổn định sau 2 mùa giải liên tiếp vô địch, lại được tăng cường những ngôi sao chất lượng như Griezmann, De Jong…

  • De Jong, người sinh ra là để chơi cho Barcelona De Jong sinh ra để đá cho Barcelona

    Griezmann là bản hợp đồng đắt nhất của Barca mùa Hè này. Nhưng sẽ không quá nếu nói De Jong mới là người nâng tầm lối chơi của đội chủ sân Nou Camp. Đó là một tiền vệ đáng tin cậy, cầm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và “sinh ra là để chơi cho Barca”, như lời tuyển trạch viên Pepe Serer nhận xét…

  • Barca, Real và Atletico gia cố hàng thủ: Chân có cứng, đá mới mềm Barca, Real và Atletico gia cố hàng thủ: Chân có cứng, đá mới mềm

    Có một nét mới trong phiên “chợ Hè” 2019 ở La Liga. Đó là sự tích cực mua hậu vệ của 3 đội lớn Barca, Real và Atletico. 3 gã khổng lồ này có vẻ như không muốn bị mang tiếng phải đứng trên đôi chân làm bằng đất sét.

  • La Liga & 'những cục nợ dát vàng' La Liga & 'những cục nợ dát vàng'

    La Liga có thể không nhiều tiền bằng Premier League, nhưng nói về độ chịu chơi, họ ăn đứt người Anh. Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị của Barca hay Real có thể thấy điều đó, với những… “cục nợ dát vàng”.

  • Nuôi kỳ vọng từ mùa Hè bạc tỷ La Liga nuôi kỳ vọng từ mùa Hè bạc tỷ

    La Liga đang trải qua một mùa Hè sôi động. Thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vẫn chưa đóng cửa, nhưng 20 đội bóng xứ sở bò tót đã xác lập kỷ lục mới với 1,206 tỷ euro đổ vào mua sắm. Và mùa Hè bạc tỷ này cũng hứa hẹn một mùa giải 2019/20 đầy hấp dẫn.

  • Real mất lái vì sự mù quáng của 'thuyền trưởng' Zidane? Real mất lái vì sự mù quáng của 'thuyền trưởng' Zidane?

    Chỉ còn 3 ngày nữa, Real Madrid sẽ bước vào trận mở màn La Liga với Celta Vigo. Tuy nhiên cho đến lúc này, HLV Zinedine Zidane vẫn đang có một mớ bòng bong chưa thể giải quyết nổi chỉ vì sự cố chấp của ông.

  • Tân binh 35 triệu euro của Barca nghỉ thi đấu 2 tháng Tân binh 35 triệu euro của Barca nghỉ thi đấu 2 tháng

    Do bị trẹo cổ tay, thủ môn tân binh Neto của Barcelona vừa phải tiến hành phẫu thuật và sẽ cần khoảng thời gian 2 tháng để hồi phục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x