Đó là một bàn thắng có phần may mắn, khi cú sút của anh đưa bóng chạm đầu Rober Pier đổi hướng, khiến thủ thành Aitor Fernandez bị lỡ đà. Nhưng như người ta vẫn nói thì may mắn chỉ thuộc về những người xứng đáng. Mà Llorente thì hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Vì bàn gỡ hòa 1-1 ở Ciudad de Valencia đã là pha lập công thứ 8 của Llorente, khiến anh trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga mùa này, vượt Sergio Canales (Betis, 7 bàn) và Carlos Soler (Valencia, 6). Tính thêm 7 đường kiến tạo, cầu thủ 26 tuổi đã trực tiếp in dấu giày vào 15 bàn thắng tại La Liga, chiếm 33,3% thành tích của cả đội Atletico (45 bàn). Nhìn dưới góc độ này, Llorente cũng đang đứng thứ 4 trong số các cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho một đội bóng ở La Liga mùa 2020/21.
Anh chỉ kém Lionel Messi (15 bàn, 5 kiến tạo), người đồng đội Luis Suarez (16, 2) và Karim Benzema (12, 5), trong khi có thành tích ngang với Gerard Moreno (13, 2) và Iago Aspas (9, 6). Có thể thấy, trừ Llorente thì cả 5 cái tên còn lại đều là những tiền đạo. Điều này càng cho thấy khả năng nhìn người và điều chỉnh ấn tượng của HLV Diego Simeone, khi ông biến cựu tiền vệ phòng ngự của Real Madrid trở thành một mũi nhọn tấn công xuất sắc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn