LUIS SUAREZ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN GERARD PIQUE TRÊN TRANG THE PLAYERS TRIBUNE:

Luis Suarez: “Tôi đã bật khóc vì lòng tốt của Barca”

Vịnh San
06:40 ngày 17-01-2018
Luis Suarez vừa có cuộc trò chuyện thú vị trên trang The Players Tribune, với người phỏng vấn chính là đồng đội Gerard Pique. Và anh đã nói về lần ra mắt ĐTQG, về chiếc thẻ đỏ ở World Cup 2010, sai lầm ở World Cup 2014 cũng như những gì xảy ra sau đó…
Luis Suarez: “Tôi đã bật khóc vì lòng tốt của Barca”
- Gerard Pique: Chúng ta sẽ nói về sự nghiệp của cậu trong màu áo ĐTQG. Tôi đã tìm hiểu một chút và khá ngạc nhiên khi biết rằng, cậu ra mắt ĐT Uruguay ngay trước khi chúng ta chạm trán nhau ở U20 World Cup 2007. Hãy chia sẻ trải nghiệm đó, trận đấu mà cậu đã bị đuổi khỏi sân (gặp Colombia vào tháng 2/2007). Tôi thực không nghĩ nó lại xảy ra.
- Luis Suarez: (cười) Năm đó tôi chơi cho Groningen và ghi một vài bàn thắng, đại loại là gây ấn tượng tốt, rồi được gọi lên đội tuyển để chơi trận ra mắt. Trước trận đấu người ta cho biết chỉ còn lại áo số 10 và tôi sẽ mặc nó, thật tuyệt. Nhưng Loco Abreu, người cha đỡ đầu của tôi trong bóng đá lại nói với tôi rằng nó mang đến vận rủi. Ông đã đúng. Tôi ra sân và…

- ... Dính thẻ đỏ (cười). Nhưng cậu đã có một bàn từ chấm penalty.  
- À phải, và Uruguay thắng 3-1. Một màn ra mắt tốt đẹp. 


- Sau đó là U20 World Cup, nơi chúng ta đã đối đầu với nhau (Uruguay gặp Tây Ban Nha). Tỷ số 2-2 và cậu có một siêu phẩm để rồi thăng tiến kể từ đó.
- Tôi nhớ Uruguay lẽ ra đã thắng nếu Tây Ban Nha không gỡ hòa vào phút chót. Sau giải đấu này, vòng loại World Cup 2010 khởi tranh và thật ngạc nhiên khi tôi đá chính ngay trận mở màn.

- Khi có mặt ở VCK World Cup 2010, kỳ World Cup đầu tiên, hẳn cậu có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời? 
- Đi tới tứ kết đã rất ngoạn mục nhưng Uruguay còn vào đến tận bán kết với phong độ bùng nổ của Diego Forlan. Một kỳ World Cup hoành tráng. Và nếu trận bán kết gặp Hà Lan, Uruguay có Diego Lugano, Jorge Fucile và tôi, kết quả chắc sẽ khác. 

- Giờ hãy nói về cảm giác của cậu sau tình huống “chơi bóng chuyền” ở tứ kết gặp Ghana, rồi chứng kiến đội này đá hỏng phạt đền. Phải chăng nó khá kỳ quặc, khi anh vừa là tội đồ vừa giống như người hùng?
- Tâm trạng khi ấy là mớ hỗn độn. Tôi suy sụp và buồn chán khoảng 30 giây. Đến khi họ đá hỏng, cảm giác thật mãn nguyện. Dù sao thì việc Ghana sút hỏng không phải lỗi của tôi và tôi cũng chẳng chơi xấu ai. Đó là lý do tôi nghĩ mình đã hành động đúng. 
Rồi tôi vào phòng thay đồ và xem loạt sút luân lưu ở đó. Đến khi El Loco (Sebastian Abreu) sút thành công cú panenka, tôi còn không kịp nhận ra đội mình đã thắng. Rồi cùng mọi người, tôi chạy ra ngoài sân. Khung cảnh không thể tin được. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất tôi có được cùng ĐTQG.  

- Đến năm 2011, cậu đã vô địch Copa America, thậm chí còn xăm cả chiến tích đó lên chân. Tôi vẫn thường đùa rằng đó là danh hiệu duy nhất bạn đánh dấu nó lên người.
- Nếu xăm toàn bộ mọi danh hiệu thì có lẽ kín người mất. Dù sao đó cũng là giải đấu không thể nào quên, bởi Uruguay chơi đặc biệt tốt ở tất cả các trận còn tôi có thêm một điểm cộng là giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất.

- Còn khi bước vào World Cup 2014, cậu vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, vừa là Vua phá lưới vòng loại khu vực Nam Mỹ với 11 bàn.
- Phải, tôi đánh bại Leo (Lionel Messi) với 1 bàn nhiều hơn.

- Tôi sẽ nói lại với cậu ta điều này (cười). Ở giải đấu đó, ngoài việc cậu vượt qua chấn thương, trở lại và ghi 2 bàn vào lưới Anh ở trận thứ hai, đã có một sự cố trận gặp Italia. Cậu đã cắn Chiellini. Cậu có nghĩ về hậu quả sau hành động đó?
- Ngay lập tức. Vậy nên tôi đã không ăn mừng cuồng hiệt như thường lệ khi Godin ghi bàn. Điều đầu tiên tôi làm khi vào phòng thay đồ là gọi về cho vợ. Ban đầu tôi không muốn chấp nhận thực tế và phủ nhận mọi lỗi lầm. Nhưng sau tất cả, tôi đã khóc trong đau đớn.


- Cậu nói chuyện với Barca về vụ chuyển nhượng khi nào?
- Chính thời gian diễn ra World Cup. Tôi đã sợ rằng giấc mơ chơi bóng tại Nou Camp sẽ tan tành vì sự kiện đó. Nhưng may thay, các lãnh đạo, từ Giám đốc thể thao Zubizarreta đến Chủ tịch Rosell trấn an tôi, rằng đừng lo lắng, và rằng Barca vẫn muốn có tôi. Tôi đã khóc. Sự thật là Barca đã quá tốt với tôi và tôi luôn biết ơn điều đó. 

- Bây giờ là câu hỏi cuối, cậu nghĩ Barca của chúng ta sẽ giành vài danh hiệu mùa này chứ?
- Chắc chắn rồi!

- Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện!

Suarez, thần tài của Uruguay 
Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Suarez đã chơi 95 trận cho ĐT Uruguay và ghi 49 bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng này. Đáng chú ý là 33 trận mà anh ghi bàn, Uruguay thắng tôii 22 trận (66,7%) và chỉ thua 2 (6%). Chưa hết, Uruguay cũng bất bại trong cả 8 trận World Cup (thắng 7) mà Suarez góp mặt, trong khi thua cả 3 trận thiếu anh (không tính trận tranh Huy chương Đồng gặp Đức). Nhờ đó, họ giành hạng tư World Cup 2010, thành tích tốt nhất của họ trong vòng 40 năm. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x