Real Madrid đã tổ chức lễ ra mắt cho tân binh Trent Alexander-Arnold hôm 11/6 vừa rồi. Hậu vệ phải người Anh đã ký hợp đồng 6 năm với đội chủ sân Bernabeu và sẽ nhận áo số 12. Nhân dịp lễ ra mắt, cầu thủ 26 tuổi này đã có những chia sẻ về lý do anh quyết định chia tay Liverpool để gia nhập Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Theo lời của Alexander-Arnold thì trong giới cầu thủ Jude Bellingham là một trong những người bạn thân nhất của anh. Họ thường xuyên “nấu cháo” điện thoại với nhau và những câu chuyện thường xoay quanh chủ đề bóng đá. Trong những lần như vậy, Bellingham đã chia sẻ với Alexander-Arnold rất nhiều điều thú vị về đội bóng thủ đô Madrid.
Rồi trong những lần 2 người tập trung ĐTQG, Alexander-Arnold cũng thường xuyên được bố trí ở chung phòng cùng với Bellingham. Họ tiếp tục nối dài những câu chuyện bất tận về Real Madrid, về sự vĩ đại của đội bóng thủ đô Madrid. Alexander-Arnold khẳng định rằng, qua những lần trò chuyện với bạn thân, anh cũng chẳng biết mình “mê mẩn” Real Madrid từ khi nào.
Chia sẻ với giới truyền thông xứ sở bò tót, Alexander-Arnold khẳng định rằng: “Từ khi còn khoác áo Liverpool, trong thâm tâm tôi luôn có suy nghĩ rằng: Nếu ra đi, tôi sẽ chỉ chọn duy nhất 1 đội bóng để đầu quân, đó là Real Madrid. Cuộc chia tay nào cũng đều buồn cả, thậm chí tôi biết nhiều CĐV của Liverpool còn oán giận tôi. Nhưng tôi cho rằng, quyết định rời Anfield để gia nhập Real Madrid của tôi là đúng đắn”.
Alexander-Arnold cũng thừa nhận ảnh hưởng của Jude Bellingham đến sự lựa chọn gia nhập Real Madrid của mình. Anh thú nhận muốn luôn được sát cánh cùng người bạn thân ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh cũng nhấn mạnh rằng, anh chưa từng ngỏ lời nhờ Bellingham tiến cử đến lãnh đạo Real Madrid như những lời đồn đoán, cũng không cần tiền vệ này giới thiệu về CLB thành Madrid bởi đó là đội bóng quá vĩ đại đến mức không ai không biết.
Như đã biết, Alexander-Arnold với Bellingham được xem là cặp bài trùng ăn ý cả trên sân cỏ cũng như ở ngoài đời. Họ giống như đôi sam, đi đâu cũng gắn với nhau, từ bữa ăn, giấc ngủ đến chọn ghế trên xe bus mỗi khi tập trung ở ĐT Anh. Nhưng không chỉ có vậy, họ còn nhìn vào nhau, ganh đua nhau để cùng giúp nhau tiến bộ.
Chắc chắn ở mùa giải tới, bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Jude Bellingham sẽ tạo ra rất nhiều điều thú vị ở Real Madrid.
Bellingham dạy Alexander-Arnold nói tiếng Tây Ban Nha
Trong buổi trả lời phỏng vấn sau lễ ra mắt, Alexander-Arnold đã bập bẹ nói một vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha. Điều đó khiến các phóng viên cảm thấy hết sức thú vị. Theo chia sẻ của cựu sao Liverpool, anh đã tranh thủ nhờ bạn thân Jude Bellingham dạy cho vài câu cơ bản.