
Nhưng Joan Garcia không chỉ đứng vững mà còn chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp với 6 pha cứu thua, trong đó có 2 pha cứu thua không tưởng. Ngoài ra còn có tình huống láu cá khi Joan Garcia chủ động đẩy đồng đội Gerald Martin làm lá chắn cứu thua. Trong 85 phút đầu trước khi Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số, Joan Garcia chính là người hùng cứu Barca khỏi thất bại với màn trình diễn xuất thần.
Và, Joan Garcia trở thành thủ môn đầu tiên của Barca cứu thua 6 lần trong một trận đấu tại La Liga mà không để thủng lưới bàn nào, kể từ sau Marc-Andre ter Stegen ở trận gặp Socieadad vào tháng 11/2023 (cũng 6 pha cứu thua).
Người ta không thể hiểu được tại sao hàng thủ "ngáo ngơ" của Barca đang giữ sạch lưới nhà 4 trận liên tiếp, cho tới khi xem Joan Garcia thi đấu. Anh là người nhện đúng nghĩa trong khung gỗ. Chính anh đã biến sân RCDE thành “địa ngục” của đội chủ nhà, cũng là đội bóng cũ của anh. Chính anh đã khiến các CĐV đội chủ nhà càng giận dữ hơn bằng những pha cứu thua không khác gì những bàn thắng cho đội bóng mới.
Mặc kệ những hình nộm chuột bằng bìa cứng, những tiếng la ó huýt sáo, lăng mạ nhắm vào mình, tiền giấy, biểu ngữ,… Joan Garcia là sự khác biệt lớn nhất trên sân. Luôn là những nhịp đổ, nhịp nhảy, nhịp vung tay như thể đọc trước ý đồ đối thủ, tạo cảm giác bắt gôn… như đang điều khiển một dàn nhạc giao hưởng vậy.

Barca chỉ mất 25 triệu euro để mang “Thánh Joan” về sân Nou Camp. Và CĐV Espanyol tức giận đến mức gọi đây là vụ “cướp thế kỷ”. Thế nên, trước màn trở về của Joan Garcia, xe buýt chở đội Espanyol đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, với hàng nghìn NHM tập trung quanh sân vận động RCDE để khích lệ họ bằng những tiếng hô vang, pháo sáng và pháo hoa. Đó là một trong những màn chào đón lớn nhất từng được chứng kiến tại sân vận động của Espanyol.
Bên trong, bầu không khí và sự căng thẳng càng lúc càng tăng cao. Người đầu tiên bước ra sân là Joan Garcia, trở lại nơi từng là nhà của anh mùa giải trước. Thủ môn của Barca bước ra một mình, và ngay lập tức nhận được những tiếng la ó vang dội đầu tiên. Mỗi khi Joan chạm bóng, tiếng huýt sáo và tiếng hò reo lại càng đinh tai nhức óc hơn.
Bất chấp mọi thứ, Joan đã không khuất phục trước áp lực. Và anh đã chứng minh điều đó bằng cá tính và phản xạ nhanh nhạy - những phẩm chất đã giúp anh được Barcelona chiêu mộ vào mùa hè 2025. Anh chạm bóng lần đầu tiên sau 4 phút 28 giây. Tiếng la ó đầu tiên vang lên. Chỉ một phần nhỏ của giây sau, anh đã kịp thời phá bóng ngay khi nó đến chân mình.

Pha can thiệp đầu tiên của Joan diễn ra sau 20 phút, khi anh đã cản phá thành công cú sút vội vàng của Roberto. Trong pha bóng bật ra, anh đã đẩy đồng đội Gerard Martin để giúp mình chặn cú sút thứ hai. Cú đẩy đó đã cứu cả đội... và suýt chút nữa làm bị thương đồng đội của anh khi va chạm mạnh với Pere Milla.
Nhưng pha bóng xuất sắc nhất của Joan Garcia đến ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Một đường chuyền chính xác từ Carlos Romero được Pere Milla đánh đầu từ sâu bên phần sân nhà, chỉ cách khung thành Barca vài mét. Joan, gần như không có thời gian để phản ứng, đã dùng tay phải cản phá bóng, vừa đủ để đẩy bóng ra ngoài trong tiếng reo hò ăn mừng của cả SVĐ. Một pha cứu thua, cùng với pha cứu thua của Oblak ở Girona, là ứng cử viên cho pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Trong hiệp hai, Joan tiếp tục trở thành mục tiêu của nhóm CĐV đội chủ nhà phía sau nhắm vào. Họ giơ cao những tấm thẻ có hình con chuột. Một vài vật thể đã bị ném về phía anh. Mặc kệ, Joan tiếp tục công việc cứu thua của mình. Những pha ngăn chặn ở các phút 64, 70, 76 biến Joan thành “cơn ác mộng” của các chân sút chủ nhà.

Nếu không phải Joan trong khung gỗ, Barca đã thua tới 3-4 bàn trước khi Olmo và Robert Lewandowski ghi những bàn thắng muộn, mang về chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Và, anh giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận một cách vô cùng xứng đáng.
HLV Flick hết lời khen ngợi Joan Garcia
Sau chiến thắng 2-0 trên sân của đội bóng láng giềng Espanyol, HLV Hansi Flick đã không tiếc lời khen ngợi thủ thành Joan Garcia của Barca và nhấn mạnh tầm quan trọng của tân binh này với đội nhà. “Cậu ấy đã chơi rất xuất sắc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quên những gì đã trải nghiệm ở đây. Joan đang có một mùa giải tuyệt vời, luôn điềm tĩnh, tự tin, tập trung. Cậu ấy là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Xem trận đấu hôm nay, bạn sẽ thấy cậu ấy quan trọng với chúng tôi như thế nào”, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.























