
Mourinho vẫn chưa xử lý được những vấn đề cũ
Real Madrid đã khởi đầu trận đấu theo cách mà Mourinho hẳn mong muốn. Đội khách nhập cuộc với cường độ cao, gây sức ép ngay từ những phút đầu và nhanh chóng có bàn mở tỷ số. Chỉ sau chín phút, Arda Guler có quả đá phạt chính xác để Jude Bellingham băng vào đánh đầu tung lưới Espanyol. Đó là một pha bóng cho thấy chất lượng của những cá nhân mà Mourinho đang có trong tay, đặc biệt là sự kết nối giữa Guler và Bellingham.
Nhưng bàn thắng sớm không mang lại cho Real Madrid quyền kiểm soát trận đấu. Sau khoảng thời gian đầu đầy hứng khởi, sức ép của đội khách giảm dần, trong khi Espanyol bắt đầu tìm thấy những khoảng trống ở khu vực giữa sân và trước hàng phòng ngự. Thibaut Courtois đã phải can thiệp để cứu Real Madrid khỏi một tình huống nguy hiểm, nhưn cũng không ngăn được đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa.
Bàn thắng của Espanyol một lần nữa phơi bày điểm yếu mà Real Madrid đã nhiều lần phải đối mặt. Hàng phòng ngự không có được sự bảo vệ đủ tốt từ phía trước, còn các cầu thủ ở tuyến giữa đôi lúc bị bỏ lại khi đối phương chuyển trạng thái. Trong tình huống dẫn đến bàn thua, khoảng trống mênh mông xuất hiện ở khu vực nguy hiểm khi Real Madrid không kịp tổ chức lại đội hình.

Konate là điểm sáng đáng kể nhất ở hàng thủ khi chơi quyết đoán, thông minh và nhiều lần can thiệp để giải nguy, nhưng một trung vệ chơi tốt không thể tự mình giải quyết vấn đề mang tính hệ thống.
Điều đáng nói là Real Madrid cũng không thực sự tạo ra được một thế trận tấn công đủ thuyết phục sau khi Espanyol gỡ hòa. Đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp hai, nhưng quyền kiểm soát ấy không chuyển hóa thành số cơ hội tương xứng. Bellingham phải liên tục dùng những pha dẫn bóng và khả năng xâm nhập vòng cấm để tạo ra nguy hiểm, trong khi Arda Guler là người hiếm hoi đem đến những ý tưởng khác biệt bằng các đường chuyền và quả tạt có chất lượng.
Kylian Mbappe, ngôi sao được kỳ vọng nhất, đã không có được một trận đấu như ý. Khi hàng công thiếu sự di chuyển và những mối liên kết đủ rõ ràng, Mbappé cũng không có nhiều khoảng trống để phát huy tốc độ. Anh chính là minh chứng tiêu biểu cho nhận định vốn thực ra không mới: Real Madrid vẫn sở hữu những ngôi sao có khả năng quyết định trận đấu, nhưng chưa cho thấy họ đang tạo ra một hệ thống đủ tốt để những ngôi sao ấy phát huy tối đa năng lực.
Vinicius cũng trở thành một vấn đề khác. Tiền đạo người Brazil trải qua một trận đấu thất vọng và nhiều lần bị cuốn vào những “va chạm” không cần thiết với đối thủ lẫn khán đài. Khi bị cổ động viên Espanyol chế giễu, Vinicius đáp trả, rồi tiếp tục mất bình tĩnh trong những tình huống sau đó.
Phong độ không tốt của anh càng khiến những phản ứng ấy trở nên nổi bật. Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Vinicius rơi vào vòng lặp như vậy. Real Madrid cần một phiên bản tập trung hơn vào chuyên môn của ngôi sao người Brazil nếu muốn giải quyết bài toán trên hàng công.
Không có sự tỏa sáng kịp thời của Carlos Espí, người được Mourinho tung vào sân ở phút 80 và đã tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm Espanyol để ghi bàn quyết định, Real có lẽ đã phải ra về với chỉ 1 điểm có được. Đó là một pha xử lý tốt của tiền đạo trẻ và cũng cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng từ băng ghế dự bị của Mourinho, nhưng nó đồng thời che đi thực tế rằng Real Madrid chưa giành chiến thắng nhờ một thế trận áp đảo.
Mourinho có thể hài lòng với ba điểm, đặc biệt khi đội bóng mới chỉ có khoảng sáu buổi tập cùng ông. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Catalonia cho thấy công việc phía trước vẫn rất lớn. Real Madrid vẫn gặp khó khi kiểm soát nhịp độ, vẫn để đối phương tạo ra nguy hiểm quá dễ dàng và vẫn phụ thuộc đáng kể vào những khoảnh khắc của các cá nhân.
Mourinho còn quá nhiều việc phải làm
Điều đầu tiên Mourinho phải giải quyết là sự kết nối ở hàng tiền vệ. Trận đấu với Espanyol cho thấy tuyến giữa của Real chưa đủ chặt chẽ để bảo vệ hàng thủ và cũng chưa đủ sáng tạo, biến hóa để cung cấp đủ bóng cho các cầu thủ tấn công. Valverde phải hoạt động rất nhiều để chống đỡ những đợt phản công, trong khi Bernardo gặp khó khăn trong việc tham gia vào trận đấu.
Khi khu vực giữa sân không kiểm soát được nhịp độ, hàng thủ dễ bị đặt vào thế phải đối phó với những tình huống nguy hiểm và hàng công cũng mất đi nguồn cung cấp bóng ổn định.

Mourinho cũng cần xây dựng những phương án tấn công rõ ràng hơn. Real Madrid có Bellingham, Mbappé, Vinicius và Guler, nhưng chất lượng cá nhân chưa đủ để đảm bảo một hệ thống tấn công hiệu quả. Bellingham đặc biệt nguy hiểm khi được chơi gần vòng cấm, còn Guler đã chứng minh rằng anh có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng chuyền bóng. Mourinho cần tìm cách đưa những điểm mạnh ấy vào một cấu trúc ổn định thay vì để Real Madrid trông chờ vào những pha xử lý riêng lẻ.
Việc sử dụng Vinicius cũng là một bài toán đáng chú ý. Mourinho cần giúp cầu thủ người Brazil lấy lại sự tập trung và phong độ, đồng thời hạn chế những tình huống khiến anh bị kéo ra khỏi trận đấu. Real Madrid cần Vinicius tạo ra nguy hiểm bằng tốc độ, khả năng rê bóng và những pha xâm nhập thay vì để những tranh cãi với đối thủ và khán giả trở thành một phần quá lớn trong câu chuyện của anh.
Ở hàng phòng ngự, Mourinho phải tìm ra cách giảm số lần Real Madrid bị đối phương tiếp cận khu vực nguy hiểm quá dễ dàng. Konate đã cho thấy anh có thể trở thành điểm tựa quan trọng, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ không chỉ phụ thuộc vào hai trung vệ. Những cầu thủ đá biên và tiền vệ phải tham gia tốt hơn vào việc phòng ngự chuyển trạng thái, bởi Espanyol đã cho thấy chỉ cần Real Madrid mất cấu trúc, khoảng trống lập tức xuất hiện.
Mourinho cũng cần tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa những tân binh và các cựu binh. Bernardo chưa thể hiện được nhiều trong trận ra mắt, trong khi Diomande và Cucurella chỉ mới vào sân từ hiệp hai. Bản thân Mourinho cũng thừa nhận đội bóng còn thiếu thời gian làm việc cùng nhau. Điều đó có thể giải thích cho sự thiếu ăn ý hiện tại, nhưng không thể trở thành lời giải thích kéo dài suốt mùa giải.























