Nhìn vào loạt trận giao hữu trước mùa, các Madridista đã có thể phần nào hình dung ra diện mạo của Real dưới bàn tay của HLV Rafael Benitez. Nhưng để có cái nhìn chính xác nhất, người ta cần phải xem Los Blancos đá thế nào ở trận chính thức đầu tiên của mùa giải.
Đá 8 trận giao hữu với kết quả thắng 4, hòa 3, thua 1, ghi được 11 bàn và thủng lưới vỏn vẹn 3 quả. Không cần phải là một chuyên gia, người ta cũng có thể đoán được “Rafa Madrid” sẽ đá như thế nào. Giống như giai đoạn dẫn dắt Valencia hay Liverpool, HLV Benitez đang xây dựng Real Madrid trên nền tảng phòng ngự. Kết quả thì ai cũng thấy, khi hàng thủ Los Blancos trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng đem lại “tác dụng phụ”: hàng công của họ không còn thường xuyên bùng nổ như trước nữa.
Nhưng kể cả như vậy, trận đấu tại tổ ấm của Gijon có lẽ vẫn chỉ là một chuyến dạo chơi của người Madrid. Vì xét về mọi mặt, đội á quân Segunda mùa trước chẳng có gì để so sánh với đối thủ. Theo của trang chuyển nhượng Transfermarkt, Real Madrid đang sở hữu đội hình đắt giá nhất La Liga với tổng giá trị 761,5 triệu euro. Trong khi đó, cả đội Gijon chỉ được định giá có 34 triệu euro, chưa bằng số tiền mà Los Blancos bỏ ra để mua một mình Mateo Kovacic (35 triệu euro).
HLV Benitez cũng đang có trong tay dàn sao thượng thặng. Ngược lại, Gijon là đội bóng trẻ nhất La Liga với độ tuổi trung bình chỉ là 23,5. Lực lượng của Gijon gồm hầu hết là các cầu thủ do chính họ đào tạo và thậm chí, 3 tân binh mà đội bóng xứ Asturias mượn được trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi là Alen Halilovic (Barca, 19 tuổi), Antonio Sanabria (Roma, 19), Omar Mascarell (Real Madrid, 22) cũng không ai vượt quá tuổi 23. Có thể, tuổi trẻ thì thường không biết sợ. Nhưng tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với sự non nớt, và đó là sự khác biệt khủng khiếp mà lợi thế sân nhà không thể xóa nhòa.
Tất nhiên, người Asturias không đời nào thừa nhận điều này. Một ngày trước trận đấu, HLV Abelardo vẫn khẳng định: “Gijon có thể chỉ thắng được 1 trận trong 100 lần chạm trán Real Madrid. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để nó diễn ra vào ngày mai”. Nhưng có lẽ, hôm nay chưa phải là ngày của Gijon. Và đội chủ nhà sẽ chỉ là “quân xanh”, trong cuộc chạm trán mà người ta tò mò xem Real Madrid có tiếp tục chiến thắng theo kiểu Benitez.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Real Madrid: Vắng Benzema, Coentrao (chấn thương). Pepe chưa chắc ra sân.
- Gijon: Vắng Mascarell (điều khoản hợp đồng).
- Theo châu Á, Gijon không thắng 5/6 trận gần đây (thua 4, hòa 1), còn Real Madrid thắng 5/8 trận chính thức gần nhất.
- 5/8 trận gần đây giữa 2 đội và 8/12 trận vừa qua của Gijon có tổng số bàn thắng là chẵn.
- 4/6 trận gần đây của Gijon và 7/8 trận gần nhất của Real Madrid có nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1.
- 6/8 trận vừa qua giữa 2 đội và 5/7 trận gần đây của Real Madrid có bàn thắng từ phút 75 trở đi.
ĐẶC BIỆT
Nhiều nhất 2 bàn thắng: 4/6 trận gần đây của Gijon có nhiều nhất 2 bàn thắng. 5/8 trận vừa qua của Real Madrid cũng chỉ có tối đa 2 lần lưới rung.
Rất trùng hợp khi đối thủ vòng khai mạc La Liga của Barca lại chính là Bilbao, CLB vừa đè bẹp họ tại Siêu Cúp Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ hành quân tới San Mames với quyết tâm phục thù. Song e rằng đây chưa phải là lúc họ có thể trả được mối hận này…
Những trận đấu đầu tiên tại La Liga 2015/16 đã diễn ra trên khắp các sân cỏ Tây Ban Nha đêm qua, rạng sáng nay với những kết quả không mấy thuyết phục cho các ông lớn.
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, Real sẽ bước vào trận đấu mở màn La Liga bằng chuyến làm khách tới sân của Sporting Gijon, song trước giờ bóng lăn HLV Rafa Benitez vẫn còn ngổn ngang lo lắng.
Việc Pedro chuyển sang Chelsea thi đấu chắc chắn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới Barca, khi HLV Luis Enrique đã có phương án dự phòng là 2 tài năng trẻ Rafinha và Munir.
Nghiên cứu thống kê mới kênh truyền hình ESPN cho thấy, Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục vượt mặt Lionel Messi để lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga 2015/16.
Đều là những cái tên đã phần nào thể hiện được khả năng tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, 6 tân binh sau là những người đáng dõi theo nhất tại La Liga mùa giải năm nay.
Real Madrid xác nhận, họ đã thuyết phục được trung vệ Pepe gia hạn hợp đồng đến năm 2017. Nếu hoàn tất bản hợp đồng mới, Pepe sẽ có tròn 10 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Valencia hành quân tới sân Vallecas ở gặp chủ nhà Vallecano trong tâm trạng hết sức hưng phấn với chiến thắng 3-1 ấn tượng trước Monaco trong khuôn khổ lượt đi play-off Champions League.
Số tiền kỷ lục đổ vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè cho thấy tham vọng rất lớn của Atletico. Sau một năm nằm ngoài cuộc đua với Real và Barca, đội bóng của HLV Diego Simeone quyết tâm tìm lại ngai vàng từng thuộc về họ mùa 2013/14. Bắt đầu từ màn ra quân đêm nay...
Trận mở màn La Liga 2015/16 giữa Malaga và Sevilla đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây có thể xem là trận đấu thảm họa với cá nhân tiền vệ phòng ngự Steven Nzonzi bên phía Sevilla, bởi anh đã bị đuổi khỏi sân ngay trong trận ra mắt đội bóng mới.
Nếu chỉ dựa trên những danh hiệu mà phán xét, Barcelona mùa này 90% là cầm chắc thất bại. Bởi chưa gì họ đã mất Siêu Cúp Tây Ban Nha về tay Athletic Bilbao. Khả năng để Barca bảo vệ “cú ăn 3” mùa trước là thấp thế nào, việc ấy tất nhiên khỏi bàn.
Sau khi cả PSG lẫn Marseille đều bị loại ở bán kết Champions League, Europa League, Pháp kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH chỉ số các CLB UEFA. Nhờ đó, Pháp sẽ có 7 đội bóng dự các cúp châu Âu mùa 2024/25.
Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, MU sẵn sàng chi ra 120 triệu euro (105 triệu bảng) để chiêu mộ Joao Neves. Tiền vệ của Benfica được nhắm tới thay thế Casemiro. Vậy anh có gì đặc biệt?
Mới đây, Arsenal đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Jorginho, giữ chân anh ở lại CLB đến cuối mùa 2024/25. Dù đã 32 tuổi và không được ra sân thường xuyên mùa này, nhưng tiền vệ người Italia vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Pháo thủ.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn