
Barca vừa đánh bại đội khách Espanyol với tỉ số 4-1. Với chiến thắng vang dội ở trận derby Catalunya, họ xem như chạm một tay vào chức vô địch La Liga mùa này, bởi khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid - sau 31 vòng đấu - đã được nới rộng thành… 9 điểm. Nhưng ở Camp Nou đêm thứ Bảy (11/4), HLV Hansi Flick của Barca chưa hẳn đã là người chiến thắng.
HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha Luis de la Fuente chắc chắn rất muốn tìm đến Hans Flick để “tính sổ”. Một bộ phận CĐV của Barca có lẽ cũng không ủng hộ chiến lược gia người Đức, trong đó có tác giả của bài viết này. Sự bất chấp của cựu thuyền trưởng Bayern Munich trong việc sử dụng tiền đạo Lamine Yamal là điều khó chấp nhận.

Trước thềm trận derby Catalunya, Yamal có dấu hiệu bất ổn về thể lực. Anh không theo nổi buổi tập cuối cùng, khiến HLV Flick phải cho ra nghỉ sớm. Giới truyền thông Tây Ban Nha khi đó đều dự đoán rằng, có thể Yamal sẽ được “cất” trên ghế dự bị ở trận đấu với Espanyol để anh được nghỉ dưỡng sức cho trận cầu sinh tử với Atletico ở tứ kết lượt về Champions League.
Nhưng ông Flick đã thành công trong việc khiến cánh phóng viên của xứ sở bò tót “sập bẫy” việt vị. Yamal vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Barca ở trận đấu với Espanyol. Không những vậy, anh còn thi đấu từ đầu đến cuối trận derby Catalunya. Ông Flick “quá đáng” đến mức phớt lờ những lời kêu gọi thay tiền đạo 18 tuổi này trong giờ nghỉ giữa hiệp, khi mà Barca đang có lợi thế dẫn đội khách 2 bàn.

Espanyol tuy không phải là đội mạnh, nhưng họ luôn xem Barca là kẻ thù không đội trời chung. Vì thế, sự quyết liệt của các trận derby Catalunya luôn được đẩy lên trên mức cần thiết. Đặc biệt ở thế yếu hơn, các cầu thủ Espanyol thường hay truy cản Barca bằng những pha phạm lỗi mang phong cách của những võ sĩ MMA - điều rất dễ khiến một cầu thủ đang mong manh về thể lực như Yamal dính chấn thương.
Cũng may Yamal bình an vô sự. Không những vậy, anh còn tỏa sáng ở derby Catalunya với 1 cú đúp kiến tạo và 1 bàn thắng. Nhưng đều đó chỉ càng làm dày thêm nỗi bất an của những người yêu mến tiền đạo 18 tuổi này. Chắc chắn ở trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico, trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 2 bàn, ông Flick sẽ buộc phải tung Yamal ra sân từ đầu để chờ mong một phép màu từ anh.

Xét về độ quyết liệt và trình độ dùng tiểu xảo, các cầu thủ Atletico còn xứng đáng là bậc thầy của Espanyol. Vì thế, nguy cơ dính chấn thương của Yamal là khá cao. Ngay cả trong trường hợp may mắn không bị đau đến mức phải rời sân giữa chừng, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng rất dễ rơi vào tình trạng bị quá tải – giống như câu chuyện ngụ ngôn thêm một cọng rơm làm gãy lưng con lừa.
Nếu điều tồi tệ xảy ra, đó sẽ là thảm họa đối với bóng đá xứ sở bò tót. Như đã biết, VCK World Cup 2026 chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ khởi tranh. Và giống như Barca, người Tây Ban Nha nói chung cũng cần đến phép màu của Yamal - giống như cách anh chàng 18 tuổi này đã thể hiện rất tuyệt vời ở EURO 2024 để giúp ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Còn nhớ trước thềm trận derby Catalunya, ông Flick trả lời phỏng vấn rằng, thi đấu ở La Liga là công việc thường ngày, còn mặt trận Champions League mới thực sự đáng để ưu tiên. Nếu đúng như những gì tuyên bố, thì HLV người Đức càng nên để Yamal được nghỉ ngơi ở trận derby Catalunya. Bởi trước đó 1 ngày, Real Madrid đã tự hạ mình chào thua Barca trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này bằng trận hòa 1-1 trước đội khách Girona.
Nhưng không hiểu vì lý do gì (rất có thể vì sự cố chấp?), ông Hansi Flick vẫn khiến cả xứ sở bò tót phải sống trong sự thấp thỏm theo từng bước chạy của Lamine Yamal.



























