Và Messi đã vui trở lại...

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:57 ngày 07-01-2021
Lionel Messi đã chơi không thực sự quá nổi bật ở La Liga mùa này, song chỉ cần một trận cầu với Athletic Bilbao, "con quái vật" trong anh đã được đánh thức.

"Messi sa sút", "Messi đang trải qua mùa giải tệ nhất trong màu áo Barca"... rất nhiều tiêu đề như vậy đã được truyền thông quốc tế đăng tải thời gian qua sau khi chứng kiến màn trình diễn có phần nhạt nhòa của siêu sao người Argentina qua từng trận đấu của Barca. 

Thay vì ghi bàn và kiến tạo như cơm bữa, Messi trở nên "thầm lặng" hơn và chính sự "thầm lặng" ấy của tiền đạo mang áo số 10 đã khiến thứ hạng của Barcelona tại La Liga mùa này cũng lên xuống thất thường. Có nhiều thời điểm, người ta tin rằng gã khổng lồ xứ Catalan đã sớm giương cờ trắng ở cuộc đua tới ngôi vô địch, bởi đơn giản họ không còn đủ hay và Messi dần trở nên bất lực trong việc gánh đội.

Đây thực tế cũng là điều dễ hiểu vì Messi đã 33 tuổi. Tuyển thủ Argentina dù có tài thánh cỡ nào thì vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, trong khi Barca đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng, phải đương đầu với khủng hoảng trầm trọng, từ thượng tầng cho đến kinh tế. Bản thân Messi cũng thừa nhận anh vẫn cảm thấy sốc và tổn thương sau vụ ra đi hụt ở hè 2020, qua đó phần nào ảnh hưởng tới phong độ trên sân cỏ.

Nhiều khó khăn bủa vây Barca và Messi, song vào những thời điểm tưởng chừng khó có thể cứu vãn, tiền đạo sinh năm 1987 đã kịp thời "tỉnh giấc" để trình diễn thứ bóng đá mê hoặc vốn đã quá quen thuộc trước Bilbao trên sân San Mames. Dù Barca sớm bị Bilbao vượt lên dẫn bàn song chính Messi đã vực dậy đội bóng bằng 90 phút đỉnh cao. 

Đầu tiên, Messi là người châm ngòi cho bàn gỡ hòa 1-1 của Barca. Cho đến lúc này, đông đảo cổ động viên vẫn tự hỏi bằng cách nào Messi lại chuyền được quả bóng với quỹ đạo như vậy để Frenkie de Jong kiến tạo cho Pedri lập công. Đường chuyền của Messi tưởng chừng như đã thừa lực, song hoàn toàn loại bỏ hàng thủ của Bilbao trước khi "hãm phanh" đúng lúc để De Jong chạy xuống sát đường biên ngang trong vòng cấm Bilbao nhận bóng. Tất cả diễn ra gần như hoàn hảo.

Một Messi đỉnh cao đã trở lại

Theo thời gian, Messi ngày càng cho thấy sự ăn ý với các đồng đội mới, từ De Jong cho đến Pedri. Trước Huesca, Messi là người kiến tạo cho De Jong ghi bàn duy nhất, và sang tới trận gặp Bilbao, tiền đạo người Argentina tiếp tục tìm thấy sợi dây liên kết với cựu ngôi sao của Ajax. Sau đó, Messi tự mình lập cú đúp với các pha dứt điểm một chạm đầy nhạy cảm, trong đó có cú đá tung nóc lưới Bilbao ở cự ly gần. Chứng kiến những tình huống ra chân của Messi, có thể thấy anh đã tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

Quan trọng hơn cả, lần đầu tiên mùa này, người ta mới thấy Messi cười tươi đến vậy. Niềm vui đã trở lại với siêu sao 33 tuổi và đó là một tín hiệu đáng mừng dành cho Barca. Suy cho cùng, Messi cũng giống như một... "chú chó", anh chơi bóng vì niềm vui là trước nhất, thay vì hướng đến một mục tiêu vật chất cụ thể nào đó. Nếu bị áp lực, nếu "mất vui", La Pulga không thể thăng hoa.

Cú đúp vào lưới Bilbao chứng minh Messi đã vui trở lại. Và như thường lệ, giúp anh nâng tổng số bàn ghi được tại La Liga mùa này lên con số 9, qua đó ngang hàng với Luis Suarez, Gerard Moreno và Iago Aspas ở cuộc đua giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga).

Messi chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Barca - khoảng thời gian đủ ngắn để anh có thể mộng mơ về một bến đỗ mới trong sự nghiệp. Thế nhưng, trước Bilbao, Messi đã cho thấy anh vẫn chơi bóng bằng hết khả năng của mình, tận tâm tận lực cống hiến cho CLB. Niềm vui đã trở lại với Messi và Barca có quyền vững tin ở chặng đường đầy cam go phía trước.

Vào ngày 10/1, Barca sẽ làm khách trước Granada ở La Liga. Nếu thắng, họ sẽ phả hơi nóng vào gáy hai đội thành Madrid xếp trên. Với một Messi đã vui trở lại, Blaugrana đang trở lại đường đua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x